hi,


Con cái là niềm khát khao của bố mẹ, đôi khi hình như trong đó có cái gì đó mình định gửi gắm, hy vọng


Tuy nhiên, Tôi ghét 2 từ "số mệnh"- nhưng tôi phải chấp nhận nó..


COn trai tôi cháu sinh được hơn 1 tháng, khỏi phải nói các bố các mẹ thấy vui và hồi hộp như thế nào,,thì chắc các bạn cũng hình dung


được sự choáng váng ra sao khi bác sĩ bế cháu từ phòng mổ ra ( cháu bị khuyết tay phải)


Nay, bố mẹ cháu đang tìm kiếm thông tin về cách xử lý, ghép nối ngón tay,vv, mong rằng trên diễn đàn có người có thể biết


một vài thông tin gì đó thì xin hãy chia sẻ. Xin cam ơn nhiều lắm..


Thông tin chung ;


- Cháu sinh tháng 1/2013, nặng 3,3Kg


-tháng đầu cháu cân được 5Kg, mọi chuyện phát triển bình thường


- tay phải thiếu 4 ngón ( chỉ có 1 ngón cái),