Em năm nay 24 tuổi rồi, em có mắc 1 chứng bệnh phải nói là khóc không được mà cười thì cũng không xong đó là bệnh hôi miệng hixx...:Sad:. Hồi nhỏ em đi chơi với mấy đứa bạn cùng xóm ( 5-6 tuổi gì đó ) nó bảo: "mày sáng không có đánh răng hay sao mà miệng hôi quá đi" ???!!! em không nghĩ là nó nói thật với lại hồi nhỏ cũng không nghĩ gì vì sáng + tối nào cũng chải răng sạch sẽ mà...Tới giờ thì mới nhận ra mình mắc cái bệnh thật là quái ác. EM mới ăn xong thì miệng không hôi nhưng được khoảng tầm 1 - 2 tiếng sau là bắt đầu có mùi và để càng lâu + càng đói thì mùi thật là kinh khủng không chịu nổi, Nói cũng có mùi mà thở bằng mũi cũng có mùi hixx, có bạn gái rồi mà chẳng dám hôn gì hết mỗi làn đi chơi là fai có singum + 1 chai nước thì mới tự tin được. Anh chị nào biết thì tư vấn chữa bệnh dùm em nhé. Em vệ sinh răng miệng cũng kỹ lắm nhưng vẫn bị hôi miệng. Em buồn lắm.