Nhiều phụ huynh mất ăn mất ngủ, sụt cả 4 - 5 ký lô chỉ vì con thi cử, thương cha mẹ.

Cuối tuần vừa rồi, em chỉ ra đường đi chợ một tí thôi mà nắng chịu không nổi. Vậy mà gần cả trăm ngàn phụ huynh đội nắng nóng ngồi chờ con thi trong suốt 2 ngày ròng rã. Hết sáng, trưa lại đến chiều, cha mẹ bỏ hết công ăn việc làm để đưa đón con thi vào lớp 10 THPT công lập. Năm nay nghe con thi khá căng, tỷ lệ chọi cũng cao nên phụ huynh ai cũng lo. Con vào phòng thi lo 1, cha mẹ ở ngoài lo tới 10.

Ai đó đã nói muốn biết tấm lòng cha mẹ cứ đến cổng trường thi. Ở đó có những phụ huynh tóc phủ hoa râm, mặc chiếc áo sờn, lưng bết mồ hôi. Họ hướng ánh mắt lo lắng nhìn vào cổng trường đóng kín, suốt 1, 2 tiếng liền. Phía sau cánh cổng đó, con họ đang làm bài thi quan trọng, cạnh tranh suất vào 10 công lập.

hình ảnh

Thí sinh Như Ý (lớp 9A3, THCS Ngô Tất Tố) được mẹ chăm sóc khi đang chờ trước trường thi. Ảnh: Nguyên Khang; Nguồn: tuoitre

Cuối tuần vừa rồi, trời trong xanh nên nắng chói chang hơn, cảm giác như gần 40 độ. Cũng là thời điểm gần 94 ngàn học sinh đi thi vào lớp 10 ở TPHCM. Đồng hành cùng các em là hàng trăm ngàn phụ huynh, bỏ hết tất cả công việc, đưa đón con tận cổng trường thi.

Ra ngoài trời tầm 10 phút thôi đã cảm thấy nóng rát khó chịu. Vậy mà phụ huynh lại đứng hàng tiếng đồng hồ. Tổng cộng thi 3 môn hết 3 buổi trong 2 ngày, cũng là bấy nhiêu thời gian cha mẹ đội nắng nóng chờ con thi. Văn, toán thi 2 tiếng, Ngoại ngữ 1 tiếng rưỡi. Trời mát thì ngồi 4, 5 tiếng không sao, nhưng nắng gay gắt như cả tháng nay, 2 tiếng đủ “khét lẹt” cả người rồi.

hình ảnh

Bình trà đá của mẹ (trái), hàng dài phụ huynh cổ vũ cho thí sinh ở hai bên cổng trường (phải). Ảnh: Thúy Hằng - Ngọc Long; Nguồn: thanhniên

Với cha mẹ, chỉ một chữ “thương”. Thương cha mẹ từ cả 2 tháng trước đã mất ăn, mất ngủ, sụt mấy ký lô. Thương cha mẹ ngày con thi chẳng quản xa gần, nhọc nhằn theo con từ đầu đến cuối. Em xem trên thanhnien, có phụ huynh treo sẵn bình trà đá lủng lẳng trên xe, còn thêm hộp bánh ướt.

Bình trà đá, hộp bánh ướt đó không phải để mẹ ăn uống đâu. Chị mang theo để con vừa thi xong là ra có nước uống liền, có bánh dằn bụng. Mẹ sợ con khát, con đói, bản thân mẹ cũng chạy ngược chạy xuôi, mẹ chẳng bận tâm. Tay quạt phần phật vì nóng, người mẹ âu lo nhìn cổng trường suốt 2 tiếng.

Trên thanhnien có kể, người mẹ N.T.T.L. 52 tuổi, 5 giờ sáng dậy nấu đồ cho con ăn sáng, rồi chở con tới trường thi. Sau đó lại chạy tới phụ quán ăn cho người ta. Tới 8h30, cô xin phép chủ về sớm. Buổi chiều và cả ngày hôm sau cô nghỉ làm, yên tâm đưa rước con đi thi.

Cô L. bảo sốt ruột, không yên tâm làm việc. Cả tuần ngủ không yên, ăn không ngon, trông con thi xong rồi mới yên tâm làm gì thì làm. Chồng của cô cũng gọi điện suốt, hỏi sao hai mẹ con đi thi lâu vậy, chưa thấy về. Người cha 60 tuổi ở nhà đã nấu cơm xong xuôi, chỉ chờ con về ăn, chiều đi thi tiếp.

hình ảnh

Những người mẹ đợi con ngoài điểm thi, có người bế bồng cả con nhỏ để đợi sĩ tử nhà mình đi thi về. Ảnh: Thúy Hằng; Nguồn: thanhniên

Có thể thấy những ngày này, cả gia đình đều tập trung hết vào một em đi thi. Tất cả công việc đều gác sang một bên, người đưa đón, người cơm nước cho con. Có nhà còn bế theo cả trẻ nhỏ đến cổng trường, một người đi thi, cả nhà đi theo. Nhiều cổng trường không có một bóng cây, hàng ngàn cha mẹ đứng nắng rọi thẳng đầu, thấp thỏm, kiên nhẫn chờ con ra.

“Thi vào lớp 10 căng thẳng quá. Tốt nghiệp lớp 12 thì chúng nó cũng đủ 18 tuổi, trưởng thành rồi. Còn bây giờ ngưỡng cửa vào THPT quan trọng lắm, chọn được môi trường học tốt thì con cũng được tương lai tốt”, một người mẹ chia sẻ.

Một kỳ thi quá nhiều cảm xúc, nhìn phụ huynh đội nắng chờ con thi đã thấy thương lắm rồi. Đến lúc con thi ra, nhìn ánh mắt con âu lo, lòng mẹ chợt chùng xuống lại càng thương hơn. Có người cha động viên con “không sao đâu con trai, có cha ở đây rồi”.

hình ảnh

Một người mẹ bên cạnh con sau giờ thi. Ảnh: Thúy Hằng; Nguồn: thanhniên

Em xin kể thêm một câu chuyện trên thanhnien, vì thấy xúc động quá nên muốn chia sẻ với mọi người. Một người cha đưa con đi thi, gọi con dậy sớm, nấu mì cho con, bỏ luôn công việc chở hàng thuê mướn để đi cùng con. Đây là đứa con giữa của gia đình. Đứa đầu không lo nổi cho học đại học, tốt nghiệp 12 xong là con đi làm ở khu công nghiệp luôn.

Con út thì lớp 8, giờ lo nhất là con trai giữa. Người cha nhọc nhằn chỉ mong con đậu trường THPT gần nhà. Con đi học cũng tiện nhưng quan trọng là gia đình đủ chi phí để cho con tới trường. Tự dưng đọc tới đoạn này em thấy trong lòng khó tả lắm. Nuôi một đứa con ăn học thời bây giờ thật sự rất tốn kém, mà không lo cho con học thì cha mẹ lại dằn vặt, thấy có lỗi với con.

Thi thì cũng xong rồi, giờ chỉ mong nhưng ước nguyện của những người cha người mẹ nhọc nhằn thành hiện thực. Các con sớm mang tin vui về cho phụ huynh, qua cơn nắng gắt sẽ đến ngọn gió lành.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên