Có phải muốn đẻ con ngay tuổi đẹp đâu mọi người, cứ tự nhiên mang bầu trúng năm vàng gì đó, đi viện sinh chen chúc cũng mệt mỏi.

Em đọc bình luận của các mẹ về chuyện sinh con tuổi đẹp heo vàng khiến tỉ lệ chọi lớp 10 tăng mà cười cả ngày luôn. Các mẹ nhà mình nói chuyện chân thật nhưng rất duyên và khéo, lại rất dí dỏm vô cùng. Đang căng thẳng chuyện con cái thi thố áp lực mà nhờ vài lời của các mẹ, em thư giãn hẳn luôn.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB WTT

Cảm ơn các mẹ đã nói hộ lòng em. Ai canh ngày giờ, tháng năm để sinh con tuổi đẹp heo vàng thì em không biết. Riêng em thì con tự nhiên đến, cứ thế sinh ra thôi. Hồi xưa em đâu có nghĩ ngợi gì tuổi đẹp, mà cho dù biết con về sau cạnh tranh vất vả thì chẳng lẽ lúc đó em nín lại, không đẻ nữa à.

Nói về nguyên nhân chọn sinh năm đẹp heo vàng khiến tỉ lệ chọi thi cử tăng, em và nhiều mẹ dở khóc dở cười luôn. Có ai chọn đâu ạ, tự nhiên cấn bầu thì đẻ thôi. Đúng là năm đó em bầu ngay tuổi hợi, gia đình ông bà cũng bảo tốt. Nhưng tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy từ lúc khám thai, sinh con thôi, mẹ đã khổ đủ bề.

Đúng như các mẹ đã nói, sinh con năm heo vàng, mẹ cũng đâu ít khổ hơn con. Ngay lúc đi khám thai đã chờ mệt mỏi, đến lúc vào viện sinh còn không có đủ chỗ. Chen chúc đông đúc đến ngộp, xém tí mẹ con em chẳng có giường mà nằm chứ chẳng đùa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cunman

Lên mạng đọc bình luận mới thấy nhiều mẹ cùng hoàn cảnh với em:

- Ai canh đâu, thượng đế tặng quà bất ngờ ngay thằng heo vàng đây... và một dê quý mùi năm ấy thi cử thì đông phải nói.

- Cần gì đi học, bữa đó đi đẻ mà không có chỗ đẻ luôn chứ nói gì đi học.

- Đẻ mổ nằm hành lang bệnh viện mùa mưa thấy khổ rồi.

Mẹ nào cùng sinh con năm heo vàng như em chắc sẽ thấu hiểu. Từ lúc nộp đơn đi nhà trẻ, đến lúc vào lớp 1, rồi chuyển cấp lên lớp 6. Mẹ có khi đứng chầu trực ở cổng trường từ 4, 5 giờ sáng để nộp hồ sơ. Đi đẻ dài cổ đợi xếp giường, tới đi học cũng xếp hàng mòn mỏi. Ai kêu ngay năm đẹp làm chi rồi các con rủ nhau chào đời đông quá đông, tự nhiên mẹ lẫn con chịu áp lực tùm lum.

Bây giờ đếm ngược thì chỉ còn tầm trên dưới 10 ngày nữa là đến ngày lứa heo vàng thi xét tuyển lớp 10 công lập ở TPHCM. Càng gần đến ngày thi, dù mẹ cố tỏ ra thoải mái để con không bị căng thẳng, nhưng trong lòng em sóng gió cuộn trào. Cứ lo lắng quá chừng, tối cứ nằm mãi không ngủ được.

Lần này TPHCM có hơn 70 ngàn học sinh thi tuyển lớp 10 trường công. Điều bất ngờ là tỉ lệ chọi không hề nhỏ ở các trường mức khá và mức giữa giữa. Chắc tại nhà nào cũng tính đường an toàn, không ép con thi trường top đầu quá sức, nguy cơ cao.

Rồi thì bây giờ những chú heo vàng có mức học khá như con em cũng sẽ chọi nhau cam go không thua gì trường top đầu luôn. Sơ sơ thì 1 chọi 2, chọi 3, cũng khó khăn lắm.

hình ảnh

Lịch thi xét tuyển lớp 10 công lập TPHCM. Ảnh: Vietnamnet

Thôi thì em xin than thở với các mẹ một chút, tại gần ngày con thi nên em căng thẳng quá. Chứ dù gì con lỡ sinh trúng năm tuổi đẹp heo vàng rồi thì mẹ chấp nhận thôi, cứ cố gắng hết sức cùng con. Mấy hôm nay em cố trấn an mình, phải để con thư giãn, thoải mái tinh thần và tự tin. Có khi nhờ đó, con lại làm bài tốt vượt mong đợi.

Chỉ còn mấy ngày nữa là thi, giờ cứ cố ép con nhồi nhét thêm cũng chẳng được gì. Lại khiến con quá tải, mất ăn mất ngủ, không đủ sức khỏe đi thi thì khổ. Các phụ huynh cũng đừng gây áp lực cho con nhé. Giờ phải ưu tiên bồi bổ dinh dưỡng và giúp con nghỉ ngơi thật tốt, tâm lý ổn định để chuẩn bị thi thật tốt.

Các mẹ cũng nhớ xem lịch thi và trường thi của con thật kỹ. Để đến hôm 10, 11, 12/6 sắp xếp công việc rồi đưa con đi thi, lịch của TPHCM nha mọi người. Chúc các chú heo vàng năm nay có một kỳ thi xét tuyển lớp 10 công lập thật thành công.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân