Số lượng thí sinh tăng đột biến, trong khi suất vào lớp 10 công lập có hạn, phụ huynh liền tính đến phương án “đặt giữ chỗ” trường tư cho con.

Thảo nào các mẹ cứ bảo năm nay, thi vào lớp 10 THPT công lập còn căng hơn cả thi tốt nghiệp, xét đại học. Với số lượng thí sinh tăng đột biến, tỉ lệ chọi cao kỷ lục ở Hà Nội thì bảo sao không căng cho được. Gần 130.000 em đăng ký thi mà chỉ có 69.000 suất đỗ, coi như gần một nửa sẽ bị trượt.

Trước tình thế “khó ăn”, là người lớn, tầm nhìn xa hơn các con, nhiều phụ huynh nộp hồ sơ trường tư giữ chỗ. Đây được xem là phương án dự phòng, chừa đường lui sẵn cho con. Vậy mà vẫn có một số phụ huynh tiếc nuối vì đã chủ quan. Chưa nhanh tay kịp nộp học phí “giữ chỗ” thì một số trường tư đã đóng cổng tuyển sinh.

hình ảnh

Rất đông phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sáng nay 4/6. Ảnh: Vietnamnet

Mấy tuần nay các trường chuyên lớn trong cả nước đã lần lượt tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Hàng trăm ngàn em còn lại cũng chuẩn bị vài ngày nữa là “lên dĩa”. Lướt mạng khắp nơi thấy phụ huynh lo lắng, than năm nay đông, tỷ lệ chọi quá khủng.

Em lấy ví dụ cụ thể là trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, số dự thi là gần 5500 em nhưng chỉ tiêu tuyển chỉ có 305. Tức là số học sinh đỗ được vào trường này còn thua cả số lẻ thí sinh dự thi. Làm phép tính nhẹ nhẹ cũng đủ thấy mức độ cạnh tranh khủng của kỳ thi lớp 10.

Thay vì ngồi yên lo lắng, một số phụ huynh quyết định quay xe gấp, đi trước một bước và nộp hồ sơ trường tư giữ chỗ cho con. Phương án “đặt cọc, giữ chỗ” khiến số lượng hồ sơ các trường tư ở Hà Nội đột ngột tăng cao. Tất cả cũng chỉ vì số lượng thí sinh tăng đột biến.

Nghe đến tỷ lệ chọi cao kỷ lục thì phụ huynh nào yên tâm cho nổi. Hơn nữa, 2 năm qua, do ảnh hưởng cô vít, chất lượng học tập của các em không đảm bảo. Còn gặp kiểu thi 130 ngàn em mà chỉ tuyển gần 70 ngàn thì học sinh và phụ huynh càng lo lắng nhiều hơn.

hình ảnh

Rất đông thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2022. Ảnh: Vietnamnet

Dù con học giỏi thì bố mẹ vẫn lo, thi cử đâu nói trước được chuyện gì. Nên cứ đặt cho con một chỗ ở trường tư trước cho chắc. Lỡ chẳng may thì con vẫn còn chỗ học. Sẽ có người bảo là con chưa thi đã nói chuyện không hay. Điều này là chẳng ai muốn nhưng trách nhiệm của phụ huynh là lo trước, lo xa hơn con.

Chứ cái tuổi 15 ăn chưa no, lo chưa tới, nhiều em ngày thi tới nơi còn nhơn nhởn chơi game, giữ suy nghĩ “học tài thi phận”. Bố mẹ không thay con lo trước một bước thì vô trách nhiệm lắm. Rồi có người lại hỏi là chờ con thi xong, tới đó nộp hồ sơ trường tư vẫn kịp.

Rất tiếc là trường tư thì nhiều đó, nhưng mức học phí mà gia đình lo được, lại gần nhà, điều kiện tốt thì thử hỏi được bao nhiêu trường. Bố mẹ không lo đặt chỗ trước thì đến đó liệu có kịp chen chân với những nhà khác. Mà giờ mới nộp hồ sơ thì có khi không kịp đâu, nhiều người đã nộp trước cho con từ hồi tháng 3 nữa cơ.

Một trường THPT ở Hà Nội năm nay tuyển 750 chỉ tiêu, 1/6 thông báo bắt đầu tuyển sinh thì đến tối 2/6, nhà trường tạm dừng vì đã đủ chỉ tiêu. Nhiều bố mẹ ngỡ ngàng, tiếc nuối vì chủ quan, không nhanh tay nộp học phí giữ suất cho con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: bastillepost

Năm nay trường tư “được mùa”, cũng thấy tín hiệu vui là phụ huynh đã suy nghĩ thoáng hơn và vì con rất nhiều. Không còn chuyện áp đặt con nhất định phải vào được công lập. Em thấy nhiều phụ huynh còn bình luận trên mạng xã hội là dặn con cứ thi tùy sức, không học được công lập thì vào trường tư.

Chủ yếu là phụ huynh lo con học hành áp lực, căng thẳng, vừa tổn hại sức khỏe lại sang chấn tâm lý. Con học trường tư, cùng lắm là bố mẹ nai lưng ra cày cuốc, kiếm cách làm thêm để nuôi con học. Chứ cứ ép con thi thố công lập, trường chuyên, lỡ con gặp chuyện gì thì hối hận không kịp.

Chỉ mong con cái hiểu được tấm lòng bố mẹ, cố gắng vượt qua kỳ thi năm nay thật tốt. Chúc thí sinh chuẩn bị thi lớp 10 sắp tới sẽ đạt được kết quả như ý nguyện, không phụ lòng bố mẹ chạy đôn chạy đáo lo cho con.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet