Nghe trên mạng bảo ôn thi “những ngôi sao xa xôi”, nhiều thí sinh chưng hửng vì đề văn ra chẳng có ngôi sao nào.

Cuối tuần vừa rồi, TPHCM nắng nóng nhưng không khí trường thi còn nóng hơn. Gần cả trăm ngàn em học sinh đi thi xét tuyển lớp 10 công lập. Vì kỳ thi này, phụ huynh nhiều người sụt cả 4, 5 ký. Học sinh cũng ôn tập miệt mài ngày đêm thấy thương luôn.

Một trong những hoạt động sôi nổi nhất thời gian này chính là dự đoán đề thi môn Văn. Bên cạnh những em nghĩ đó là dự đoán vui, lại có em tin là thật, như cọng rơm cuối cùng giúp các em ôn thi lúc cấp bách. Đau thương là một số học sinh thi lớp 10 bị “tủ đè” môn văn. Nhưng vẫn còn may, đề văn là dạng mở, các em vẫn có cơ hội gỡ gạc nếu chịu ôn tủ một cách sâu sắc và kỹ lưỡng.

hình ảnh

Phụ huynh động viên con sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Ngọc Long, Thanh Niên.

Dù rất nhiều anh chị đi trước đã dặn dò là đừng học tủ các em ơi. Nhưng lượng kiến thức quá rộng, ngày thi lại sát rạt. Nhiều em vẫn phải chọn cách học tủ 1, 2 tác phẩm “lận lưng”. Và như một quy luật tự nhiên năm nào cũng gặp, học tủ thì sẽ bị “lệch tủ”.

Đa số toàn bị “tủ đè” môn văn, do nghe theo dự đoán từ mạng xã hội, diễn đàn. Nhiều em đã tập trung ôn tác phẩm Nói với con của Y Phương, Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Kết quả đề thi lại ra tác phẩm Sang thu của Hữu Thỉnh. Học tủ tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, ai ngờ được phen đi xa thật luôn.

Cầm đề thi, nhiều em giật mình. Cứ lo đi ôn về chị Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi, hoặc anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa. Ai ngờ, đề lại cho ra hẳn đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Một số em thở phào vì may quá, có ôn sơ sơ, cùng lắm chỉ bị tủ đè 70%.

Cũng có em không học tủ nhưng lại gặp tình huống dở khóc dở cười. Em L.C.A cho biết em ôn tập hết không chừa bài nào. Nhưng không may là bài Sang thu thì em ôn chưa kỹ lắm, nên một số chỗ chưa làm tốt.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: nfassetoss

Thấy tình hình có vẻ không sáng sủa, vậy mà chuyện lạ xảy ra các mẹ ơi. Kêu tủ đè nhưng các em thi xong, đi ra cổng trường nhiều em lại hớn hở lắm. Em cứ tưởng mấy bạn ý bị tủ đè, “cười sảng”, ai dè đề thi văn dạng mở đã cứu vớt tất cả.

Ở câu thứ 3 nghị luận văn học, các em được chọn 1 trong 2 đề là dạng đóng và mở. Đề 1 đóng, các em sẽ trực tiếp phân tích tác phẩm Sang thu. Ở đề 2 dạng mở, các em được quyền chọn 1 tác phẩm hoặc quyển sách mình thích để nghị luận. Tính ra, dù lỡ học nhầm Nói với con hay Những ngôi sao xa xôi, miễn có thể liên hệ với dòng thời gian thì vẫn có thể làm bài được.

Các em nhận xét đề tạo cơ hội “gỡ gạc” chứ đóng hoàn toàn thì xem như tủ đè xẹp lép thật sự. Đợt thi này, rất nhiều học sinh chọn thi đề 2 là đề mở, phần vì lỡ ôn tủ, phần vì cho phép tự chọn tác phẩm nên sẽ dễ cho các em hơn. Một cô giáo ngữ văn THPT cũng nhận định đề phân hóa tốt, có độ khó vừa phải.

Cô giáo Đ.T.K.O chia sẻ trên thanhnien, học sinh trung bình vẫn có thể kiếm được điểm nếu đọc kỹ đề thi. Phần nghị luận văn học đã rất nhân văn, cho phép thí sinh chọn đề đóng hoặc mở, tạo một lối thoát cho các em.

hình ảnh

Đề văn vào lớp 10 TP.HCM sáng 11.6. Ảnh: Thúy Hằng, Thanh Niên

Ngoài Sang Thu ở đề đóng, còn có đến 15 tác phẩm khác cho các em lựa chọn ở đề mở. Chỉ cần các em ôn tập kỹ 2, 3 tác phẩm vẫn có thể vận dụng làm tốt. Còn nếu các em không chịu ôn tập, chẳng tác phẩm nào nắm vững thì phải xem “tạo hóa” rồi.

Năm nay, đề thi văn xét tuyển lớp 10 công lập ở TPHCM được đánh giá hay và sát thực tế với chủ đề “Bức thông điệp của thời gian”. Các em thí sinh phát biểu cảm nghĩ “vừa đọc đề là thấy bất ngờ”, các câu hỏi rất thú vị. Thậm chí có em còn bảo đề dễ, dự đoán chắc phải được 10 điểm.

Nghe mà thấy lạc quan và vui cho các em quá. Một năm học chẳng mấy dễ dàng, đề lần này dễ thở hơn các năm trước, xem như một sự an ủi, động viên các em. Kỳ thi xét tuyển lớp 10 công lập TPHCM đã xong, giờ chỉ còn chờ ngày công bố điểm. Dù bị “tủ đè” môn văn hay không thì các em cứ gác lại, thả lỏng và nghỉ ngơi sau những tháng ngày căng thẳng ôn thi.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân