Đến Văn Miếu cầu may, xin chữ trước kỳ thi quan trọng là thói quen của học sinh xứ Hà thành nhiều năm nay.

Cuối tuần vừa rồi, gần 94.000 học sinh ở TPHCM đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập. Đúng 1 tuần sau đó, tức là ngày 18 – 19/6, các em học sinh ở Hà Nội cũng sẽ bước vào kỳ thi xét tuyển lớp 10 THPT công lập. Trên khắp cõi mạng, các em cho biết thi đợt này còn căng hơn cả ở TPHCM vì Hà Nội năm nay có đến 106.000 học sinh đăng ký thi, trong khi chỉ tiêu lấy 69.000 em đỗ thôi. Tính ra, số thí sinh trượt gần tới phân nửa.

Thấy con số cũng đủ hiểu vì sao học sinh ôn luyện miệt mài, cha mẹ thì lo đến mất ăn mất ngủ, sút cân sụp mắt. Để vượt qua kỳ thi cam go, căng thẳng hơn cả đại học trong đợt tuyển sinh lớp 10 này, nhiều học sinh và phụ huynh đến Văn Miếu để cầu thi tốt. Ai cũng thành tâm thắp hương lễ bái, xin chữ, dâng số báo danh, tên họ, mong mọi điều thuận lợi.

hình ảnh

Vào chiều ngày 12/6, hàng trăm sỹ tử đến Văn Miếu để cầu may cho kỳ thi vào 10 diễn ra trong những ngày tới. Ảnh: Infonet

Càng gần kề ngày thi, sự hồi hộp lo lắng của học sinh và phụ huynh càng tăng lên. Ngoài việc ôn tập, ở Hà Nội, các gia đình còn có một truyền thống đó là đến Văn Miếu để cầu thi tốt. Dù là thi vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp THPT, Văn Miếu đều là điểm đến gửi gắm tâm tư, cầu may, xin chữ, gửi gắm niềm tin và tín ngưỡng.

Năm trước, hàng trăm thí sinh thi tốt nghiệp đã đội mưa tầm tã đến khấn vái trước cửa Văn Miếu. Năm nay, đến lượt các em học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT công lập đến đây xin chữ. Mọi người thành kính dâng hương, lễ bái đầy đủ, phụ huynh tay xách nách mang lễ lạc đưa con đến.

hình ảnh

Nhiều phụ huynh mang lễ đến đây để cầu may cho con mình. Ảnh: Infonet

Em xem trên Infonet, từ chiều 12/6, tức cách 1 tuần trước thi, hàng trăm cha mẹ cùng con cái đã đến Văn Miếu. Vì là ngày cuối tuần nên số người đến ngày càng đông. Đông nhất là khu vực xin chữ. Riêng khoản vái vọng, nhiều phụ huynh chu đáo chuẩn bị cả giấy ghi thông tin chi tiết lịch thi của con để khấn. Số báo danh, bút mực, thước kẻ, máy tính cũng được dâng lễ.

Chỉ còn vài ngày là kỳ thi diễn ra, trên mặt phụ huynh và học sinh khó tránh khỏi sự căng thẳng. Kỳ thi xét tuyển lớp 10 công lập thật sự rất quan trọng, quyết định tương lai về sau trên con đường học hành của con cái. Chưa kể, việc đậu vào trường công lập còn nhẹ gánh kinh tế cho gia đình rất nhiều.

hình ảnh

Phụ huynh viết thông tin chi tiết lịch thi của con trước khi khấn cầu may mắn trong kỳ thi sắp tới (trái). Ảnh: Infonet

Một vị phụ huynh có con thi lớp 10 ở TPHCM cuối tuần rồi có bảo là con thi này đối với phần lớn học sinh còn căng hơn cả thi tốt nghiệp. Lý do là bởi, ở lớp 12, con đủ trưởng thành, cũng có nhiều lựa chọn hơn, không đậu đại học trường này thì còn trường khác, còn có cao đẳng, trung cấp. Tâm lý của một học sinh lớp 12 cũng vững vàng hơn so với học sinh lớp 9 nhiều.

Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của học sinh lớp 9, nếu chẳng may trượt thì ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con sau này. Trách nhiệm của phụ huynh là phải định hướng cho con, lo trước đường đi cho con, chứ buông con ra là không được.

Riêng về chuyện học sinh đến Văn Miếu để cầu thi tốt, xét ở một khía cạnh nào đó vẫn là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh miễn sao đừng biến tướng thành mê tín, dị đoan mà quên mất nhiệm vụ trọng đại nhất của các sĩ tử vẫn là tập trung vào nội dung ôn thi, nắm chắc kiến thức, ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Chứ cha mẹ cứ sắp lễ cao, cỗ đầy, đến khấn vái mà con ở nhà không chịu học thì cũng bằng không.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân