Nhiều sĩ tử cùng cha mẹ đội mưa to đến vái vọng Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội trước ngày thi tốt nghiệp để cầu mong đỗ đạt.
Chắc bây giờ người hồi hộp nhất là các em thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và phụ huynh. 12 năm đèn sách, biết bao nhiêu cố gắng, cực khổ của các em và cha mẹ chính là chờ ngày này, ngày các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài việc đốc thúc con chăm chỉ ôn luyện, cha mẹ cũng không quên gửi gắm niềm tin vào những tín ngưỡng riêng của mình, đưa con đến Văn Miếu khấn vái trước kỳ thi. Nhìn cả mẹ cả con đều thành tâm đứng khấn vọng dưới cơn mưa to càng thấy sự quyết tâm và lòng mong mỏi của cả nhà vào kỳ thi này lớn đến thế nào. Chỉ mong rằng em nào cũng được điểm cao như ý nguyện.
“Phúc đức tại mẫu”, con đi thi mẹ cố làm trọn vẹn phần mình vì con
Em xem tin phụ huynh đội mưa tầm tã đưa con đi vái vọng Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT trên trang Người Lao Động, đọc những lời tâm sự từ đáy lòng của người mẹ có con đi thi mà xúc động quá mọi người ơi. Làm cha mẹ lo cho con đến khi lớn khôn vẫn còn lo, nhất là những kỳ thi quan trọng thế này, con thi nhiều khi lo một mẹ cha đã nóng ruột lo đến mười.
Các thí sinh cũng như phụ huynh vái vọng bên ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong đồ lễ còn có cả vở học, dụng cụ thi và giấy khấn danh tín thí sinh. Ảnh: NLĐ
Một người mẹ đưa con đi cầu may mắn ở Văn Miếu cho biết chị tâm niệm “phúc đức tại mẫu”, làm đúng cái tâm người mẹ để lo lắng cho con hết sức mình trong kỳ thi quan trọng này. Ở nhà chị chăm sóc, đốc thúc con ôn tập, chị bảo mình cũng khá thoải mái, không đặt nặng kết quả, không đỗ nguyện vọng 1 thì còn nhiều nguyện vọng khác.
Dù cơn mưa nặng hạt, rất nhiều phụ huynh và các em học sinh mang theo đồ lễ chu đáo, có người đi hẳn 20km đến khấn, niềm mong ước rất đơn sơ của tuổi học trò đó là đạt điểm cao, vào được trường mình mơ ước. Do ảnh hưởng từ dịch, các em và phụ huynh chỉ có thể đứng bên ngoài cổng vái vọng vào trong, không thể vào sờ đầu rùa như những năm trước. Đồ lễ được đặt đầy vung ở 2 tấm bia trước cửa Văn Miếu.
Mưa to, mỗi người trùm một mảnh áo mưa con rồi thành tâm chắp tay khấn vái, vì là cầu đường học tập, thi cử nên có nhà còn mang cả dụng cụ thi cử, vở học sinh đến dâng lễ. Phụ huynh còn chuẩn bị hẳn một tờ giấy in đầy đủ thông tin họ tên, số báo danh, phòng thi của con để khấn cho rõ ràng.
Ghi nhận tại trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có rất đông phụ huynh cũng như thí sinh đến đây cầu may mắn trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. Ảnh: NLĐ
Một nữ sinh chia sẻ lý do em đội mưa đến khấn là vì “thi cử khó nói trước được điều gì”, dù em đã ôn tập kiến thức kỹ càng, em và các bạn vẫn đến thắp hương để cầu mong bản thân luôn bình tĩnh làm bài. Với các em, đâu cần giàu sang phú quý, ngay lúc này chỉ cần thi suôn sẻ, đỗ nguyện vọng 1 đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Vái nhầm bia báo xuống ngựa
Đến khấn vái Văn Miếu, nhiều em còn mang sẵn các mẩu giấy nhỏ ghi tên bài học để gieo quẻ bốc thăm, chọn “bài tủ” theo mách bảo thần linh. Tuy nhiên, việc sĩ tử trước kỳ thi đến Văn Miếu thắp hương là nét văn hóa đẹp, cầu an tâm trước khi thi chứ đừng biến thành mê tín nhé mọi người.
Chưa kể, nhiều người đến còn khấn nhầm biển báo giao thông thời xưa, đó chính là vị trí bia Hạ Mã, được biết đây là biển báo hướng dẫn xuống ngựa trước Văn Miếu. Bia Hạ mã được dựng lên để nhắc nhở tất cả mọi người khi ngang qua đây đều phải “xuống ngựa dắt bộ” để biểu thị lòng tôn kính các bậc hiền nhân, cả quan viên, công hầu cũng không ngoại lệ.
Không chỉ sĩ tử mà nhiều phụ huynh cũng không biết bia "Hạ mã" này là "biển báo giao thông". Ảnh: NLĐ
Cho nên việc thí sinh và phụ huynh khấn vái, quỳ lạy và bày lễ cúng trước bia hạ mã là không đúng. Khi được hỏi ra, nhiều người còn không biết ý nghĩa của bia này, chỉ thấy mọi người đều đến khấn thì mình cũng làm theo. Nếu giờ biết rồi thì mọi người đừng đặt lễ, khấn vái nhầm chỗ nữa nhé.
Ngày 7 – 8.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sẽ diễn ra, hàng triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào hành trình vượt vũ môn với 4 bài thi Văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp KHTN hoặc KHXH. Theo dự kiến 26.7 sẽ công bố điểm thi. Từ giờ cho đến lúc thi, các em nên thả lỏng thư giãn, đừng ôn tập khuya kẻo ảnh hưởng đến giờ vào trường thi và không đủ tinh thần cho lúc làm bài. Chúc các em và phụ huynh tâm toại ý thành, đạt kết quả cao như nguyện ước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1