Thời gian bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 và kết thúc lúc 11 giờ, suốt mấy tiếng đồng hồ đó, cha mẹ đội nắng chờ con, lòng lo lắng không yên.
Xưa em đi thi thì cứ vào thi thôi, ra đã có mẹ đón ở cổng, đói quá thì đòi mẹ cho đi ăn ngay mà không để ý những giọt mồ hôi của mẹ. Bài làm được thì cứ mãi nói chuyện, bàn cách giải với bạn, cứ để mẹ đứng đó chờ. Bài làm không được thì xụ mặt xuống, mẹ hỏi cũng không trả lời.
Lúc đó còn nhỏ dại, em chỉ biết ích kỷ với cảm xúc của riêng mình, không quan tâm đến những lo lắng của mẹ. Giờ đi ngang các trường mùa thi, thấy phụ huynh đội nắng đợi con thi ngoài cổng mới chợt nhận ra và thấy thương mẹ. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ngoài nắng chang chang, nóng đổ mồ hôi, mẹ vẫn chịu đựng vì con. Vì đơn giản là mẹ sợ con thi ra, không thấy mẹ lại phải đi tìm. Tấm lòng cha mẹ thật sự khó có ngôn từ nào diễn tả cho trọn vẹn.
Nhiều phụ huynh “đội nắng” chờ con bên ngoài phòng thi. Ảnh: Trần Thanh Thảo, Thanh Niên
Chủ nhật, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi hoặc đi chơi sau một tuần làm việc vất vả, có những phụ huynh lại gác lại giấc ngủ, đưa con đi thi. Ngày 22/5 vừa rồi là kỳ thi đánh giá năng lực lần 2 được ĐHQG TPHCM tổ chức đó mọi người. Đây được xem là một trong những tấm vé giúp các em vào đại học đúng nguyện vọng.
Khi hàng ngàn thí sinh đổ về các điểm thi, cũng có hàng ngàn phụ huynh theo “hộ tống” con đến tận cổng trường. Phải chính mắt nhìn con đi vào phòng thi đúng giờ thì mới yên tâm. Mà có yên lòng được đâu, hàng tiếng đồng hồ sau đó, họ vẫn đội nắng đợi con thi cho xong để đón về.
Ai cũng biết TPHCM mùa này nắng nóng, ngồi yên trong nhà thôi mà mồ hôi đổ ròng ròng. Huống hồ gì cha mẹ ngồi ngoài trời, vỉa hè giữa cái nắng chói chang. Giờ thi của các con bắt đầu từ 8 giờ 30, kết thúc lúc 11 giờ, vừa đủ để cha mẹ hứng trọn cái nắng tháng 5 như lò xông hơi.
Phụ huynh đứng ngồi không yên ngoài phòng thi. Ảnh: Trần Thanh Thảo, Thanh Niên
Phụ huynh có người ngồi bệt dưới vỉa hè, trú vào dưới tán cây. Có người đội nón đứng ngóng vào cổng trường. Cũng có phụ huynh mệt vì đi đường xa, nằm tạm trong cốp xe. Nhiều phụ huynh đưa con vượt cả trăm cây số, đến điểm thi trước một ngày để quen đường đi.
Cô Nguyễn Xuân Sơn, người mẹ đưa con trai đi thi từ Đồng Nai chia sẻ trên Thanh Niên. “Dù ngồi đợi con từ lúc nó vào phòng thi đến khi ra khỏi phòng thi cũng mệt nhưng tôi rất hạnh phúc vì thấy con đi thi một cách đầy tự tin”.
Hay như chia sẻ của chú Phan Hồng Lĩnh cũng đưa con đi thi từ Đồng Nai trên Thanh Niên. Chú không ngại đường xa để đưa con đi thi, chỉ cần con vào ngành con chọn. Vì ước mơ của con, cha mẹ đâu quản ngại khó khăn. Nghe cô chú chia sẻ, càng cảm nhận rõ hơn về tấm lòng, công ơn cha mẹ.
Ông Phan Hồng Lĩnh (phải) trong lúc đợi con bắt chuyện cùng một phụ huynh khác. Ảnh: Trần Thanh Thảo, Thanh Niên
Ngoài phòng thi, dưới ánh nắng dễ làm người ta mệt và cáu bẳn, phụ huynh lại chẳng mấy để tâm. Vì trong lòng bận lo lắng cho con, không biết con làm bài được không. Cô Sơn cho hay con vào phòng thi lo 1 thì mình ở ngoài lo 10. Biết đợi con sẽ lâu nhưng vẫn ngồi một chỗ đợi con. Người mẹ ấy lo con ra tìm khó.
Có phụ huynh còn đi từ tận Vũng Tàu lúc tờ mờ sáng. Ngồi ngoài đợi em gái thi hơn 2 tiếng đồng hồ, người chị vẫn không nề hà. Chị cho biết, thi đánh giá năng lực là thêm một cơ hội giành vé vào đại học.
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức sáng 22/5. Ảnh: Trần Huỳnh, Tuổi Trẻ
Ở cổng trường thi, phụ huynh đứng ngồi không yên. Họ cùng chung một mong ước là tụi nhỏ làm bài thật tốt, đạt được nguyện vọng vào trường đã chọn. Hy vọng các em sẽ nhìn thấy hình ảnh cha mẹ đội nắng đợi con. Xem như là động lực để các em cố gắng thi cử thật tốt. Chúc các em đạt kết quả cao, không phụ tấm lòng của đấng sinh thành.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1