“Con mất hết rồi, mười mấy năm ăn học của con…”, nhiều phụ huynh đưa con đi thi chứng kiến cảnh này đã rất xúc động, chạy đến an ủi em.

Em đọc trên các trang mạng về chuyện thí sinh ôn bài đến gần sáng, ngủ quên đi trễ giờ thi mà thương em nó quá mọi người ơi. Lúc bảo vệ nói muộn rồi, về đi là em nó bủn rủn, giọng lạc đi, khóc bảo “con mất hết rồi” khiến mọi người xung quanh xót xa cứ sợ em nghĩ quẩn, mẹ em lúc biết chuyện cũng thất thần, cứ tự trách mình mãi. Nhưng thật may quá mọi người ơi, phía bên Bộ GDĐT nói sẽ xem xét lại cho thí sinh đến muộn khóc trước cổng trường thi, em vẫn có cơ hội, mong rằng em sẽ được thi đợt 2 trong năm nay luôn thì càng tốt.

Thí sinh đến muộn, khóc thảm thiết trước cổng trường thi

Năm nào cũng có trường hợp thí sinh ngủ quên đến muộn giờ thi mọi người nhỉ, nhìn công sức học tập đổ sông đổ biển, con thì khóc, bố mẹ thì nấc nghẹn mà cầm lòng không được. Chuyện đến muộn giờ thi tốt nghiệp có ai muốn xảy ra đâu.

hình ảnh

Các phụ huynh chứng kiến em Đ. gào khóc vì vào thi muộn đến nỗi không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Nguồn: Ảnh chụp từ màn hình

Như sự việc của thí sinh đến muộn khóc trước cổng trường ở Hà Nội đang làm xôn xao cộng đồng mạng từ hôm qua đến hôm nay nè mọi người, chỉ thấy thương em và gia đình thôi. Nghe kể mà tội, thực sự không nỡ lòng trách cái lỗi ngủ quên của em nữa.

Em xem trên các trang tin tức thì vào ngày 8.7, nam sinh Trường THPT Lương Văn Can thi tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã đến muộn giờ làm bài thi Tổ hợp. Theo lời kể của những phụ huynh chứng kiến, lúc đó cổng trường đã đóng, thí sinh đã làm bài, thấy em phi xe vội đến cổng trường, bảo vệ để em đứng đó vào trong thông báo, lúc sau quay ra bảo “muộn rồi, về đi”.

Em bật khóc nức nở “Cháu mất hết rồi cô ơi, 12 năm học mất hết rồi”, người em bủn rủn, giọng lạc đi, em định bỏ chạy đi thì được phụ huynh ở đó ôm lại trấn an, sợ em nghĩ quẩn. Nhìn cảnh đứa trẻ đứng khóc trước cổng trường, nhiều phụ huynh rất xót xa. Đứng khóc ở cổng trường 1 tiếng đồng hồ, bảo vệ mở cổng cho em vào phòng bảo vệ ngồi tạm, sau đó khoảng 10 giờ thì có người nhà đến đón em về.

hình ảnh

Ảnh: NLĐ

Em kể hôm trước đi thi về, ăn cơm tối sau đó ôn bài nhưng mệt quá, ngủ thiếp lúc nào không hay, đến 22h đột ngột tỉnh giấc, em lại ôn bài tiếp. Do đã ngủ trước đó nên em mãi không ngủ được, ôn bài đến tận gần sáng mới thiếp đi, kết quả đến 7h40 cô giáo gọi em mới giật mình, phóng xe đến trường thi thì đã quá trễ. Khi biết tin phải thi lại năm sau, em cũng đã nghỉ thi luôn môn Ngoại ngữ buổi chiều.

Mẹ ân hận tự trách mình

Về phần mẹ của Đ., khi nhận được tin con đến muộn không được thi, cô đã thất thần, tự trách và ân hận. Cô nói nhà có hoàn cảnh khó khăn, một mẹ ba con, bố Đ. mất sớm, một mình cô lo toan ngược xuôi. Vì miếng cơm manh áo nên mới xảy ra cớ sự thế này.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Hôm đó, cô định nghỉ làm đưa con đi thi nhưng con bảo mẹ và anh cứ đi, con lớn rồi con tự đi được. Đêm trước con thức gần sáng ôn bài, cô thì sáng sớm đã phải đi làm nên không hay biết, phải chi cô nghỉ làm đưa con đi thi thì đâu xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, cô cứ bần thần, tự trách mình, cô bảo “tôi suy sụp một thì con suy sụp mười, một phần là lỗi của tôi”.

Lúc em báo về nói muộn không được thi, cô bảo em về đi nhưng em nói “con còn về làm gì nữa mẹ”, nghe mà xót quá. Tuy mẹ con động viên nhau năm sau sẽ thi lại, đời còn dài nhưng nỗi buồn nặng trĩu, cứ thế nằm bệt ở nhà hết một buổi. Nhiều người thật sự quá thương cho hoàn cảnh gia đình và câu chuyện đi thi muộn đáng tiếc của em.

Nhưng có tin vui đây mọi người ơi, Bộ GDĐT cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Nếu theo quy chế thì phải sau 1 năm các em mới được thi lại đợt 2. Nhưng vì năm nay có kỳ thi đợt 1 nên Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, nghiên cứu có cơ chế tạo điều kiện cho cho các em được thi lại đợt 2 trong năm nay. Do đó, em Đ. sẽ có cơ hội thi đợt 2, hy vọng trường hợp của em sẽ sớm được xem xét để không phải bỏ dở 1 năm uổng phí. Nghe mà mừng cho em quá.