Nhiều người còn nói vui là cho ở trường chờ chiều thi luôn chứ đón về lại ngủ trưa quên mất giờ thi thì khổ.
Đến hẹn lại lên các mẹ ơi, năm nào cũng có vài em ngủ quên mất cả giờ thi, trong khi đây là kỳ thi quan trọng của cuộc đời 12 năm cắp sách nữa chứ, không thể hiểu nổi. Em đọc tin trên trang Tuổi Trẻ mà thiệt dở khóc dở cười luôn đó mọi người, nam sinh ngủ quên ngay ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, mãi đến khi đội TSMT và công an đến nhà gọi mới dậy, được chở đến trường thi kịp lúc, thật sự quá may.
Ảnh: Tuổi Trẻ Long Giao
Sáng ngày 7.7, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi Ngữ Văn vào buổi sáng, đã xảy ra trường hợp học sinh ngủ muộn quên giờ thi. Em này đã được lực lượng tiếp sức mùa thi và lực lượng chức năng kịp thời đến nhà gọi dậy, chở thẳng lên điểm thi tốt nghiệp.
Theo tin em đọc trên báo Tuổi Trẻ thì câu chuyện may mắn xen lẫn một chút kịch tính trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này xảy ra ở Đồng Nai. Nam sinh may mắn là em L.H.S., ngụ xã Nhân Nghĩa, thi tại hội đồng thi Trường THPT Cẩm Mỹ thuộc thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.
Trước đó giám thị coi thi sau khi điểm danh thí sinh vào phòng thi 15 phút vẫn chưa thấy em L.H.S có mặt nên đã nhanh chóng nhờ đội Tiếp sức mùa thi và Công an xã Nhân Nghĩa trợ giúp. Thời điểm này trường đã đánh trống báo đóng cổng trường chuẩn bị thi.
Lực lượng đoàn viên cùng công an địa phương đến nhà gọi thí sinh ngủ quên và chở đến điểm thi đúng giờ. Ảnh: Tuổi Trẻ - Tuổi Trẻ Long Giao
Theo một phó bí thư Đoàn xã, trong lúc anh đang tiếp sức mùa thi trước cổng điểm thi Trường THPT Cẩm Mỹ thì có một giáo viên trong hội đồng thi ra báo có thí sinh chưa có mặt, em này ở trên địa bàn xã Nhân Nghĩa. Lúc này tình nguyện viên và công an đã đến nhà của em này để xem tình hình.
Khi đến nhà, nam sinh vẫn đang ngủ, lúc này ở nhà chỉ có em gái cũng đang ngủ. Em được gọi dậy thay quần áo trong tình trạng mơ mơ màng màng, sau đó nhanh chóng lấy dụng cụ, giấy tờ, lên xe và được chở đi ngay.
Đoạn đường từ nhà nam sinh đến điểm thi cách khoảng 4km, lúc đó gấp quá, trống báo đóng cổng trường chuẩn bị thi đã điểm từ lâu nên cứ chạy vội, chẳng ai kịp để ý thời gian. Rất may là nam sinh này vẫn được đưa đến nơi kịp thời gian làm bài theo quy định.
Lực lượng tình nguyện và công an địa phương vào nhà gọi S. dậy chở đi thi. Ảnh: Tuổi Trẻ
Nam sinh chia sẻ dù đến muộn giờ nhưng em vẫn làm bài tương đối tốt do ôn trúng tủ. Em gửi lời cảm ơn đến đội tình nguyện rất nhiều, vào buổi thi chiều, em đã tự đi xe đến điểm thi, không còn muộn như lúc sáng nữa.
Ngay dưới bài đăng về câu chuyện này, có một vị vào bình luận khá dí dỏm: “Cho hắn ở lại trường để thi buổi chiều luôn, về nhà sợ lại ngủ quên nữa!!!”. Đúng thật là một phen hú vía cho tất cả mọi người, ngủ quên ngày nào cũng được chứ ngủ quên đúng ngày thi tốt nghiệp THPT thì thật gay go đó em.
Thật sự rất mừng vì em quá may mắn, đến kịp giờ thi còn gặp ngay “bài tủ” nên thi tương đối tốt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, không biết bố mẹ em đâu mà không để ý gọi con dậy để con ngủ quên cả giờ đi thi tốt nghiệp. Trong kỳ thi quan trọng này, thật sự các con rất cần có bố mẹ ở bên, sát cánh, nhắc nhở từng giờ từng phút đó bố mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1