Nhiều phụ huynh sắp xếp công việc đưa con đi thi, có em ở Bình Dương thuê xe đi từ 3 giờ 30 sáng cho kịp giờ thi.

Có phụ huynh nào từng có trải nghiệm đưa con đi thi lúc trời còn tối thui không ạ. Ở TPHCM, sợ nhất là “đặc sản” kẹt xe, nên hôm nào con có lịch thi là em cứ phải tranh thủ sớm hơn 30 – 45 phút cho chắc ăn. Nhưng sớm lắm cũng là 6 giờ, đằng này có phụ huynh đưa con đi thi từ hơn 3 giờ sáng.

Mà cũng đúng thôi, thi học kỳ thì còn đỡ lo chứ thi đánh giá năng lực, tranh suất vào đại học thì không thể xem nhẹ được. Giờ giấc phải đảm bảo đúng bon, cả tương lai của con chứ đâu phải đùa. Nhìn bố mẹ lục tục đưa con đi thi khi trời chưa kịp sáng, tự nhiên thấy thương quá.

hình ảnh

Ảnh chụp từ clip, nguồn: Thanh Niên

Xem tin trên thanhnien, hành trình đi thi đánh giá năng lực của các em học sinh lớp 12 năm nay cũng gian nan lắm mọi người. Điểm thi đánh giá năng lực chính là một phương thức để xét tuyển đại học. Ngồi chờ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp khiến nhiều em thấy không an toàn. Nên thi lấy điểm đánh giá năng lực được nhiều thí sinh lựa chọn hơn.

Ngày 22/5 vừa rồi chính là đợt thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TPHCM tổ chức. Kỳ thi này thì em thấy giống y chang thi đại học ngày xưa nên cha mẹ cũng lo lắng lắm. Do đó, nhiều phụ huynh đã tự mình đưa con đi thi. Những thí sinh từ xa như Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương phải tranh thủ đi rất sớm.

hình ảnh

Phụ huynh đồng hành với con trong ngày thi. Ảnh: Phúc Kha, Thanh Niên

Trường hợp thí sinh Nguyễn Hoàng Duy Anh ở Bình Dương, em cùng cha đã thuê xe đi xuống TPHCM từ 3 giờ 30 phút sáng. Không chỉ cha con em Duy Anh, rất nhiều phụ huynh và học sinh đều đi rất sớm. Có phụ huynh còn chọn phương án đưa con lên trước 1 ngày, nghỉ lại nhà người quen để có sức hôm sau đi thi.

Từ gần 5 giờ 30 sáng đã có mặt rất đông mọi người ở các điểm thi. Đáng chú ý là nhiều em đã thi đợt 1, sợ điểm chưa đủ cao để đậu vào trường mong muốn. Thế là các em lần này lại tiếp tục vượt chặng đường dài đi thi đợt 2.

hình ảnh

Ảnh chụp từ clip, nguồn: Thanh Niên

Theo quy định em tham khảo được, thí sinh được quyền thi nhiều đợt, điểm đợt nào cao hơn thì lấy điểm đó để xét tuyển. Bởi vậy có em dù đã được 800 điểm đợt 1 vẫn cố đi thi đợt 2.

Thương các em và ngưỡng mộ sự cố gắng của các em. Vì tranh suất vào đại học, các em thức giấc lúc 3 giờ sáng rồi đi thi, thật sự rất mệt mỏi. Phải có quyết tâm cao mới có thể cố gắng đến mức này.

Cũng trân trọng tấm lòng cha mẹ, đã cùng con đi thi, gác lại mọi công việc. Sự mệt mỏi, lo lắng của phụ huynh cũng không kém gì con mình. Bên trong con căng thẳng làm bài, ngoài cổng trường thi, cha mẹ cũng đứng ngồi không yên.

hình ảnh

Học sinh trong phòng thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay (ảnh trái), đông đảo phụ huynh đưa con đi thi từ sớm (ảnh phải). Nguồn: Nhật Thịnh và ảnh chụp từ clip của Thanh Niên

Mong rằng kết quả thi đánh giá năng lực lần này sẽ thật tốt, không phụ sự cố gắng của các em và tấm lòng của phụ huynh. Đi thi từ hơn 3 giờ sáng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ.

Sau này nếu có trải qua những khó khăn, hãy nhớ lại tuổi 18 hôm nay, bản thân các em đã từng cố gắng ra sao, nỗ lực thế nào và đừng dễ dàng bỏ cuộc. Chúc tất cả các em một đời thành công.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên