Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm phụ huynh đứng túc trực trước các cổng trường để chờ con thi xong, đón con về.

Cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh phụ huynh đứng đội nắng, hướng ánh mắt trông ngóng về phía cổng trường chờ con thi là thấy thương lắm mọi người. Hôm qua chủ nhật 27/3, đáng lẽ là ngày bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc vất vả. Bố mẹ phải gác lại ngày nghỉ, chạy xe tất tả ngược xuôi đưa con đi thi đánh giá năng lực.

Dưới cái nắng bỏng rát, hàng trăm phụ huynh đứng giữa trời ở các điểm trường thi, sốt ruột chờ con ra, lo lắng con có làm bài được không. Còn có tình huống lúng túng, tréo ngoe xảy ra, con đi thi ở Thủ Đức mà bố ra quận 5 đón. Nghĩ đến quãng đường quay đầu xe lại đón con xa tít tắp, trời thì nắng đổ lửa mà thấy ngán dùm bố.

Hớt hải gọi cho con mới biết đón nhầm trường

Em xem những hình ảnh bố mẹ đứng đợi con đi thi dưới trời nắng là lại nhớ về ngày trước. Xưa nhỏ tuổi đâu biết gì, đi thi xong ra mệt, mẹ cứ theo hỏi làm bài được không con nên quay ra đổ quạu với mẹ. Giờ lớn rồi mới biết lúc đó mình có lỗi, vô tâm với mẹ quá.

Học sinh trong phòng thi lo lắng một thì bố mẹ chờ bên ngoài lo lắng cho con đến tận mười. Cứ nôn nao, hết đứng lại ngồi mong con thi xong để hỏi han. Ở trong con ngồi thi được mát mẻ, còn bố mẹ phải đứng cả mấy tiếng ngoài trời nắng chang chang chờ con.

hình ảnh

Những ông bố sốt ruột đợi con thi đánh giá năng lực trước Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Q.5. Ảnh: Bảo Vy, Thanh Niên

Có người bảo đưa con đến rồi sao không về nhà đi, ai kêu ngồi đó chờ cho vất vả. Có con đi rồi hiểu, sốt ruột quá, về nhà cũng không yên nên cứ ngồi ở cổng trường mà chờ, con thi ra xong thì bố mẹ đón được con ngay.

Dành cho những phụ huynh chưa biết thì chủ nhật 27/3/2022, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho học sinh lớp 12 đợt 1. Điểm của kỳ thi này được hơn 80 trường đại học dùng để xét tuyển đầu vào. Cho nên kỳ thi này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tương lai cả một đời của các con, giống như kỳ thi đại học ngày xưa vậy đó mọi người.

Cũng giống như những kỳ thi tốt nghiệp hay thi vào lớp 10, rất nhiều phụ huynh đứng trước cổng trường mong ngóng con. Lướt ngang đám đông sẽ thấy bố mẹ đủ kiểu biểu cảm. Có người yên tĩnh ngồi lướt điện thoại, có người cứ ngóng vào cổng trường, nôn nao không yên. Người thì nói chuyện điện thoại với người ở nhà vì lo lắng.

hình ảnh

Cha mẹ đội nắng nóng đợi con ngoài trường thi. Ảnh: Bảo Vy, Thanh Niên

Bất chấp nắng gắt, hàng trăm phụ huynh cứ đứng cạnh xe máy, chờ 11 giờ kết thúc làm bài để đón con về. Lúc học sinh túa ra, bố mẹ lại gọi điện thoại tìm con, vẫy tay gọi con, chạy thẳng đến cổng trường tìm con. Có những câu chuyện dở khóc dở cười vì bố mẹ quá lo lắng, bối rối khi con thi.

Trang Thanh Niên có kể lại, một ông bố đã đến đón con nhầm địa điểm thi. Ông hớt hải đến lúc học sinh đang ào ra, quýnh quá, ông còn nói nhầm mình đang đón con ở quận 3. Thực tế là ông bố đang đứng trước cổng trường Đại học KHTN ở quận 5.

Tréo ngoe nhất là con của bố này thi ở tận trường Đại học Kinh tế Luật, quận Thủ Đức. Thế là bố lại lật đật chạy ra lấy xe máy vòng từ quận 5 xuống Thủ Đức. Quãng đường này thật sự rất xa, chạy nhanh lắm cũng phải mất 45 phút. Dưới cái nắng đổ lửa giữa giờ trưa, vừa thấy ái ngại, vừa thương bố.

Kỳ thi đánh giá năng lực đông nhất trong các năm

Vì có đến hơn 80 trường dùng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học nên hầu hết các em lớp 12 đều đăng ký kỳ thi này, tìm suất vào đại học. Kỳ thi này cũng được chia thành nhiều đợt, đợt 1 ngày 27/3 vừa qua có đến hơn 82.000 thí sinh dự thi.

Đợt 1 kỳ thi diễn ra ở 17 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Đợt 2 dự kiến tổ chức vào ngày 22/5, thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển từ ngày 6 – 25/4.

Bài thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức có 120 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Cấu trúc 3 phần gồm sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic và phân tích số liệu, cuối cùng là giải quyết vấn đề. Thí sinh cần thực hiện khai báo y tế trong vòng 48 giờ trước khi thi trên ứng dụng PC-Covid.

hình ảnh

Những sắc thái cảm xúc khác nhau của thí sinh sau giờ thi đánh giá năng lực sáng nay. Ảnh: Bảo Vy, Thanh Niên

Nghe kể hôm qua thi xong, ra khỏi cổng trường một bên là những em tươi vui, rộn ràng nói cười, trao đổi đề thi với bạn. Một nhóm khác lại im lặng, không nói gì về bài thi, lặng lẽ lên xe của bố mẹ rồi về nhà.

Đứng trước kỳ thi mang tính quyết định tương lai, những học sinh lớp 12 chắc chắn rất lo lắng và nhiều trăn trở. Phụ huynh phụ trách việc đưa đón con đi thi cũng chẳng khá hơn, có khi đã mất ngủ cả tuần trước ngày thi của con. Nên mới có chuyện con đi thi ở Thủ Đức, bố lại bối rối ra quận 5 đón. Để tránh trường hợp này xảy ra thì ở những lần thi sau, thí sinh nhớ nói rõ cho bố mẹ trường thi, địa điểm cụ thể. Chứ nắng nóng mà chạy đi chạy lại thế này tội nghiệp bố mẹ quá.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên