Nhìn cảnh bố mẹ cố trùm kín, đảm bảo an toàn đưa con đến trường thi mà thương quá, chỉ mong kỳ thi của con diễn ra suôn sẻ.
Hình ảnh người mẹ trời nắng nóng mà mặc cả áo mưa, trùm kín mít để đưa con đến trường thi nhiều người bảo hài hước, buồn cười nhưng thật sự là thấy thương lắm đó mọi người, bí bách thật sự nhưng vì an toàn nên phải chịu. Ở trong hoàn cảnh họ mới rõ lòng rối như tơ vò là thế nào, vừa lo không biết con làm bài thi ra sao, vừa lo sợ dịch bệnh, chưa năm nào phụ huynh đưa con đi thi mà lòng nặng trĩu như năm nay.
Che chắn bảo hộ kín như Ninja đưa con đến điểm thi
Dù thấp thỏm, lo âu trước tình hình như hiện nay thì vì con, bản thân bố mẹ không yên tâm vẫn chấp nhận cho con đi thi, giữ vững tinh thần để cố gắng động viên con thi thật tốt.
Em xem được những hình ảnh bố mẹ đưa con đến điểm thi trên báo Thanh Niên, người trùm kín mít, người đeo 2, 3 cái khẩu trang mà thấy tội thật sự, nhất là trong mùa oi nóng này. Một người mẹ đưa con đến điểm thi vô tình được chụp lại và ví von vui là y như ninja vì che chắn bảo hộ quá kỹ, cả người trùm kín áo mưa, đeo găng tay cao su, mắt đeo kính, nhìn là thấy không một chỗ hở đó mọi người.
Các ông bố đeo một lúc mấy cái khẩu trang và cả kính chống giọt bắn đứng đợi con trước cổng trường thi. Ảnh: Thanh Niên
Ở những góc khác, người ta bắt gặp hình ảnh những ông bố đưa con đi thi, không che chắn kín bưng nhưng cũng 2, 3 lớp khẩu trang, có bố còn đeo hẳn kín để chắn giọt bắn. Đưa con đi thi nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện đủ các biện pháp an toàn.
Các bố các mẹ cũng không quên trang bị đầy đủ biện pháp an toàn cho con như khẩu trang, kín chắn giọt bắn, nước rửa tay. Lòng cha mẹ trong những ngày quan trọng này chỉ mong sao con yên ổn, suôn sẻ vượt qua kỳ thi, bình tĩnh làm bài.
Nhiều phụ huynh tâm sự không còn đặt nặng áp lực kết quả cho con nữa. Bởi ai cũng thấy được năm nay quá khó khăn cho các con, chịu nhiều thiệt thòi từ lúc ôn tập đến lúc thi, trách nhiệm người làm bố mẹ là luôn cố gắng tạo sự thoải mái để con làm bài thi.
Người mẹ trùm áo choàng, mắt kính, khẩu trang, găng tay như Ninja đợi con trước cổng trường Trưng Vương. Ảnh: Thanh Niên
Năm đầu tiên TPHCM vắng bóng bố mẹ ở khu vực trường thi
Năm nào cũng bắt gặp hình ảnh bố mẹ ngồi bệt, đứng chờ con thi dưới nắng nóng, mệt mỏi vật vờ nhưng thà ngồi trước cổng trường còn hơn là về nhà, lo quá không chịu được. Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác, lần đầu tiên, các điểm thi vắng bóng phụ huynh.
Trước đó, một ông bố đưa con đi làm thủ tục dự thi có nói bản thân anh kiếm chỗ xa đám đông để ngồi cho an toàn. Do con đi làm thủ tục dự thi nhanh nên chờ đưa con về luôn chứ đến ngày thi là đưa con đến trường rồi về nhà ngay, khi nào con thi xong thì ra rước.
Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc phụ huynh đưa con đi thi rồi về nhà ngay, không nán lại, tụ tập đông như những năm trước là điều thực sự cần thiết để đảm bảo phòng dịch an toàn.
Ngay ngày thi môn đầu tiên 7.7, phụ huynh khi đưa con đến ngay trước điểm thi đã được lực lượng chức năng khuyến cáo không tụ tập và được các tình nguyện viên mời rời khỏi khu vực điểm thi do đó hầu như không có cảnh phụ huynh tụ tập trước trường thi như những năm trước.
Khung cảnh vắng vẻ ở điểm thi Trường THPT Trưng Vương vào sáng nay. Ảnh: Thanh Niên
Có điểm trường lập hẳn chốt chặn, rào chắn từ xa, phụ huynh đưa con đến chỉ được dừng ở phía đầu giao lộ. Sau đó, thí sinh rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt rồi mới bước đến cổng trường. Ngay cả thời điểm thi xong, phụ huynh được khuyến cáo không tụ tập đông đón con gây mất an toàn phòng dịch.
Ở một số điểm thi khác, nhà trường ra phương án là mời phụ huynh đến chờ ở một trường khác gần đó, tại đây cũng đã có sắp xếp chỗ ngồi đúng tiêu chuẩn giãn cách cho những phụ huynh muốn ở lại chờ con.
Nhìn cảnh vắng teo quanh các trường thi, chợt nhớ lại những năm trước phụ huynh bảo “phải chờ con thi ra, thấy bố mẹ đứng đợi con sẽ yên tâm hơn”. Năm nay thì có lẽ ai cũng hiểu, con đi thi ra mà thấy ít người, giãn cách tốt, bố mẹ đứng phía xa xa chờ thì con mới yên tâm thực sự, mới có cảm giác an toàn đó bố mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1