Ngày 7/7 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, nhìn con học ngày học đêm, ăn nhanh, ngủ vội mà lo lắng quá.
Lúc con thi vào lớp 10 đã thấy căng thẳng, áp lực, giờ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cha mẹ không ăn ngủ nổi nữa rồi mọi người ơi. Vừa lo con không ôn tập kịp, vừa sợ con học quá nhiều, suy nhược, không đủ sức thi cử thì càng khổ hơn. Lịch thi đúng vào giữa tuần thứ 4, 5 và thứ 6. Hiện nhiều cha mẹ cũng đã sắp xếp công việc, xin nghỉ để đưa con đi thi.
Phần con, giai đoạn nước rút để ôn luyện, con cày ngày cày đêm thấy mà xót. Nhưng biết làm sao hơn, kỳ thi này quá quan trọng, là công sức 12 năm đèn sách của con. Cha mẹ xót mà không thể thay con thi được. Chắc nhà nào có con chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng gặp cảnh con thức, cha mẹ thức, con thi, cha mẹ lo lắng hơn cả con.
Học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Ngọc Thắng, Thanh Niên
Cuối cùng đã sắp đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vô cùng quan trọng. Thời gian chỉ còn đếm bằng ngày, cụ thể là 6 ngày vẻn vẹn. Trong đó, ngày 6/7, các em phải đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế, nghỉ ngơi để hôm sau có tinh thần đi thi. Vậy tính ra, chỉ còn 5 ngày để các em ôn luyện, vì chính bản thân mình cố gắng.
Kỳ thi tốt nghiệp chính là kết quả của 12 năm đèn sách miệt mài, là cánh cửa mở ra tương lai phía trước. Dù ngày sau, các em vào đại học, cao đẳng, trung cấp hay ra ngoài đời sớm, thì các em cũng phải vượt qua bằng được kỳ thi lần này.
Mấy ngày nay, không khí ở nhà em trầm lắng hơn hẳn. Phần vì mọi người cố yên tĩnh nhất có thể để cháu em ôn thi. Mặt khác là do mọi người đều lo lắng quá, chẳng ai còn tâm trạng để vui đùa. Nhưng lúc có mặt cháu, cả nhà vẫn nói cười để cháu bớt căng thẳng.
Phòng cháu em sáng đèn gần như cả đêm, phòng anh chị em cũng sáng đèn theo. Anh chị giờ mắt thâm quầng lắm rồi, em có hỏi sao không ngủ cho đàng hoàng. Chị bảo con thức học thi cực khổ thế kia, làm mẹ nỡ lòng nào ngủ ngon cho được. Với lại càng gần sát ngày thi càng lo, anh chị không thể nào chợp mắt.
Nhìn sang cháu em thì còn thương hơn nữa, vùi đầu vào sách vở đến nỗi không ra khỏi phòng trừ khi đi tắm, vệ sinh cá nhân. Đến giờ cơm, chị em bưng lên tận phòng cho cháu. Đêm nào cháu cũng thức đến 3, 4 giờ sáng, cháu bảo buổi tối là dễ tập trung nhất.
Thật sự lo lắng lắm mọi người, cả nhà có khuyên cháu học bớt lại, chứ cứ thế lỡ ngất luôn thì sao. Nhưng cháu cứ nằng nặc đòi học, do cháu sợ trượt tốt nghiệp, trượt đại học. Ở tuổi các cháu thì dễ lo lắng, dễ lung lay lắm. Nhưng học nhồi nhét là không hiệu quả đâu ạ.
Áp lực phải học tốt để có kết quả cao trong các kỳ thi khiến học sinh gặp các vấn đề tâm lý. Ảnh: THPT chuyên Nguyễn Huệ, nguồn VTCnews
Ôn thi phải có phương pháp thì mới vào đầu được, nhất là giai đoạn nước rút. Em có tham khảo trên thanhnien, nhiều học sinh chia sẻ cách ôn rất hay, đó là ưu tiên cho các môn chưa tốt. Chia thời gian trong ngày ra, môn giỏi thì dành 1 tiếng, môn khá dành 2 tiếng, môn chưa tốt dành 3 tiếng để ôn.
Khi ôn thì ưu tiên học từ dễ đến khó, chủ yếu là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Chỉ khi nắm vững kiến thức nền tảng thì mới vận dụng làm bài thi được. Ôn tập theo hệ thống từng bài, từng chương và từng môn, ôn xong môn này mới đến môn khác.
Khi giải đề cần chú trọng vào phần lý thuyết vì phần này chiếm nhiều điểm. Các em lưu ý cần tìm nơi yên tĩnh để ôn thi. Phụ huynh nên tạo môi trường ổn định để giúp con tập trung hơn.
Chỉ còn vài ngày là đến kỳ thi tốt nghiệp, kiến thức thì bao la như biển, không phải cứ ôn tập ngày 1, ngày 2 là nhớ hết được. Chắc em phải nói anh chị làm công tác tư tưởng cho cháu em. Học ngày học đêm thế này là không ổn rồi. Vì không đảm bảo sức khỏe, đến ngày thi lăn đùng ra vì kiệt sức thì xem như mất trắng.
Các vị phụ huynh cũng nhớ theo sát con, giúp con ổn định tinh thần, ăn ngủ điều độ. Chứ học nhiều mà không có sức đi thi thì cũng chẳng được gì. Mấy năm trước đã có tình trạng thí sinh ngất trên đường đi thi rồi ạ. Lo thật sự.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1