Chào cả nhà em trước giờ rất ít chia sẻ tâm tư lên diễn đàn, và đây là lần đầu tiên e chỉa sẻ về bệnh tình của mình.


Sáng nay em có đi khám tại bệnh viện Từ Dũ, lúc đầu cũng phân vân lắm do mẹ với chị vừa mới khám cách đây 1 tuần bảo là vừa đông vừa khó chịu, nhưng cuối cùng em cũng quyết định khám tại đây do nghĩ bệnh viện này chuyên với máy móc hiện đại. (Em khám dịch vụ ạ)


Em định bụng là soi cổ tử cung do lúc trước bị viêm lộ tuyến cổ tử cung giờ muốn kiểm tra lại xem thế nào. Ai dè… mới vừa vào cô y tá làm cho 1 tràng: E làm tầm soát ung thư cổ tử cung chưa?...Em nói là dạ chưa nhưng mà em muốn nội soi cổ tử cung do …? Cô mới kêu là nếu chưa thì em qua phòng 104 nghe hướng dẫn. Ức chế tập 1, chưa nghe bệnh nhân nói gì hết mà đã phán như đúng rồi


Qua phòng 104, bệnh nhân ngồi 1 dãy và các cô đưa ra 1 loạt giá làm TSUTCTC, và ai làm giá nào thì ngồi tại chỗ la lên @@ hụt hẫng tập 2.


Qua lại phòng ban đầu, lúc này thì gặp bác sĩ Hà khám chính cho mình. Chị hỏi bệnh tình thế nào thì mình có nói mình bị viêm lộ tuyến giờ mình muốn nội soi cổ tử cung để kiểm tra. Chị nói không được, em làm TSUT là ko có nội soi CTC dc, hơi ức chế, vì chủ yếu mình đi khám là để làm cái này. Rồi chị đưa mỏ vịt với cây gì đấy để lấy dịch. Ko biết làm sau làm mình đau kinh khủng, lát sau ra tí máu. Khoảng 1 tiếng sau thì ra khá nhiều máu như bị có kinh ấy, và đau bụng dưới kinh khủng.


Thật sự mà nói giờ kể lại vẫn còn ức chế. Mình không biết các bác sĩ khác thế nào nhưng giờ chắc em tạm biệt cái bệnh viện này luôn. Khi không lành lặn khám bệnh xong lại mang bệnh về nhà.


Sẵn tiện cho em hỏi các mẹ biết bác sĩ tư nào khám giỏi, có máy móc đầy đủ thì giới thiệu em với ạ. Em sợ quá rồi! T_T