Tết năm nay nhà em định đưa bé đi du lịch thay vì ở nhà như mọi năm. Con em mới hơn 1 tuổi nên thú thật em cũng hơi phân vân. Một bên thì muốn cả nhà đổi không khí sau một năm làm việc, một bên lại sợ bé còn nhỏ, đi xa sẽ mệt rồi quấy khóc.

Em lên các hội nhóm đọc kinh nghiệm thì thấy nhiều gia đình vẫn đưa con đi từ khá sớm. Quan trọng là chọn điểm đến phù hợp, chuẩn bị kỹ đồ dùng cho bé và đừng lên lịch trình quá dày. Đọc xong em cũng yên tâm hơn phần nào.

Trong lúc tìm hiểu, em thấy bài Du lịch Tết cùng trẻ nhỏ tổng hợp khá đầy đủ. Từ chuyện chuẩn bị trước chuyến đi, di chuyển, chọn điểm đến cho đến những lưu ý khi đi cùng trẻ nhỏ đều có. Em lưu lại để gần Tết mở ra xem lại cho đỡ sót.

Các mom có ai từng đưa bé đi chơi Tết rồi thì chia sẻ thêm kinh nghiệm cho em với nhé. Em muốn chuyến đi đầu tiên của con được nhẹ nhàng một chút.