Đưa con đi khám bệnh mà điều lo nhất không phải chờ lâu, mà là con vừa tới cổng bệnh viện đã khóc. Có hôm chưa kịp gặp bác sĩ là bé đã đòi về, mẹ cũng căng thẳng theo.

May mà lần gần đây đưa bé đến Khoa Nhi Bệnh viện Âu Cơ, mình khá bất ngờ. Không gian được trang trí nhiều hình thú dễ thương, có góc cho các bé vui chơi nên con không còn cảm giác "đi bệnh viện" nữa.

Đến lượt khám, bác sĩ cũng rất nhẹ nhàng, vừa nói chuyện vừa làm quen với bé trước nên con hợp tác hơn hẳn. Khám xong còn hỏi mẹ: "Bao giờ mình lại đi gặp bác sĩ nữa?" 😂

Mùa này các bé dễ ho, sốt, sổ mũi vì thời tiết thay đổi liên tục. Nếu buộc phải đưa con đi khám thì mình thấy chọn một nơi khiến bé bớt sợ, mẹ bớt áp lực cũng quan trọng lắm.

Mẹ nào ở Đồng Nai đang tìm một địa chỉ khám nhi gần nhà thì có thể tham khảo Khoa Nhi Bệnh viện Âu Cơ nhé. Mình chia sẻ vì thấy trải nghiệm của con khá tích cực, hy vọng giúp được các mẹ đang đau đầu mỗi lần đưa bé đi khám. 💛