Trong quãng đời cắp sách ta đã học qua bao nhiêu thầy cô? Bây giờ ngồi điểm lại, tôi vẫn còn nhớ như in tên các thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn của từng lớp từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học. May mắn làm sao ký ức về những người thầy trong tôi thường là những ký ức đẹp, có lẽ vì tôi đã được học một thế hệ thầy cô tâm huyết với nghề và giàu tình yêu thương. Tôi sẽ kể dần về họ, vừa là để nhớ lại một thuở cắp sách đến trường, vừa để gửi chút tri ân nhân ngày nhà giáo. :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Cảm ơn chủ topic đã gợi lại cho em những kĩ ức tốt đẹp về...
Bà...
Con gái về nhà kể chuyện bi bô: Mẹ ơi, cô giáo dặn là mai có các cô đến kiểm tra xem lớp con bạn nào ngoan, bạn...
Em có 12 năm phổ thông làm lớp trưởng, thế nên hầu như thầy cô nào cũng nhớ cái mẹt...
Nhà văn Tạ Duy Anh: “Phụ huynh đóng vai lái buôn”
“Trọng thầy là truyền thống đạo đức cao...
Chị Nguyên Ngọc làm Zà nhớ thầy rùi nà
Nhớ lời thầy thường bảo:
"Lỡ cuộc hai xe đành bỏ phí, gặp thời 1...
Lời đầu tiên xin được gửi đến...
Zà đúng là, chuối cả nải. Lần nào cũng làm người ta bôi đen mới đọc đựoc. Lần...
Có bố, mẹ nào học chung trường với mình không?14/11 này là ngày lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường PTCNN –ĐHNN Đại học Quốc gia...
Lên cấp 3, mình với đứa bạn thân rủ nhau đi thăm cô giáo CN cấp II (cô dạy cả lớp 7 và lớp 8). Ngắm nghía các...