Hôm qua mình ngồi xem Hành Trình Lột Xác mùa 7 mà thật sự bị xúc động bởi câu chuyện của bạn Lê Chí Nguyện.

Nhìn bên ngoài chắc nhiều người nghĩ đây chỉ là một bạn nam bình thường, hơi khắc khổ và già hơn tuổi. Nhưng xem xong mới biết bạn ấy có rất nhiều tài lẻ như rap, viết nhạc, diễn xuất, chơi nhạc cụ rồi cả ảo thuật nữa. Điều mình nể là tất cả đều tự học chứ không qua trường lớp gì.

Nghe bạn kể suốt 5 năm đi casting chỉ được vai quần chúng vài giây thấy thương thật sự. Có đoạn bạn nói chỉ cần được xuất hiện vài giây trên TV cũng đủ hạnh phúc vì cảm thấy gần hơn với nghệ thuật. Nghe xong thấy vừa thương vừa tiếc cho một người có đam mê nhưng lại bị ngoại hình cản trở quá nhiều.

Mình nghĩ ngoài xã hội cũng có nhiều trường hợp giống vậy. Không phải không có năng lực, mà là họ thiếu tự tin hoặc người khác chưa đủ kiên nhẫn để nhìn sâu hơn bên trong.

Sau khi thay đổi ngoại hình thì điều mình thấy khác nhất ở Nguyện không chỉ là đẹp trai hơn, mà là ánh mắt và thần thái tự tin hơn hẳn. Nhìn bạn ấy đứng trên sân khấu biểu diễn tự nhiên thấy rất có năng lượng.

Xem xong mới thấy đôi khi ngoại hình không phải để hơn thua với ai, mà là để mình có thêm cơ hội và tự tin sống với điều mình thích.