Với đàn ông, hứa hẹn là một chuyện, có thực hiện hay không lại là chuyện khác...

Tôi năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi. Trước đây khi còn trai trẻ, tôi có khá nhiều cô gái để ý lắm. Mà nói chung tôi cũng chẳng từ chối một ai. Nói là yêu nhiều nhưng thực ra chỉ là một cách để lợi dụng nhau thôi. Tôi là một người khá điển trai nên thường hấp dẫn phụ nữ bằng cái vẻ hào hoa bề ngoài của mình. Giờ đây tôi cũng đã có một gia đình nhưng thú thực bản chất vẫn không hề thay đổi. Nhiều khi tôi vẫn "đánh đu" với những cô gái trẻ đẹp khác, khi thì là cùng cơ quan, có lúc là những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Hầu như với cô nào tôi cũng hứa hẹn đủ điều. Nào là "Yêu anh, em sẽ không phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm đi. Nếu như vợ anh biết, anh sẽ bỏ vợ để cưới em". Những lời đó tôi đã thuộc lòng tự khi nào không biết nữ, lúc cần thiết sẽ tuôn ra để lấy lòng các cô gái. Và có một điều lạ là cô nào cũng  tin và hy vọng về một tương lai viển vông do tôi vẽ ra và hứa hẹn. Có cả những cô chưa chồng hẳn hoi sẵn sàng theo tôi nếu tôi li dị vợ. Thế nên tôi không phải tốn nhiều thời gian để tán tỉnh.

Lời hứa với cánh đàn ông con trai bọn tôi giống như một thói quen vậy. Và chị em phụ nữ đừng lầm tưởng rằng hứa cưới là sẽ cưới thật nhé. Ngoài tiền tôi có thể đứa cho các cô ấy thì sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi chả dại gì lại đi bỏ vợ để phiêu liêu tình ái với những cô gái vô danh kia. Nhưng ngược lại, tôi cũng chẳng thể từ bỏ những thói quen trăng hoa của mình.

Ngày xưa quan huyện Hinh làm quan có hai việc chính là "Đánh bạc" và "Chơi gái". Còn những người đàn ông có vợ như bọn tôi chả cần phải làm tướng tá gì, miễn là có tiền thì tha hồ tìm kiếm niềm vui bên những cô gái trẻ đẹp khác. Nhưng tất nhiên tôi cũng có một nguyên tắc rõ ràng giữa vợ và người tình, giữa cơm và phở.

Có thể chị em phụ nữ sẽ đánh giá thấp tôi và cho rằng tôi là một người thiếu đứng đắn. Nhưng tôi cũng có cái lý của mình rằng dù tôi không chung thủy tuyệt đối với vợ nhưng vẫn không để tan vỡ gia đình như bao nhà. Tôi vẫn lo lắng và quan tâm đúng mực đến gia đình, vợ con.

Ngày trước tôi yêu nhiều cô vậy nhưng khi lấy vợ, tôi lựa chọn một người phụ nữ của gia đình, tức là "ngoan một tí". Cách đây khoảng 6 năm về trước, tôi cũng đã lỡ để một cô đồng nghiệp có bầu. Tôi không thể cưới được vì đã có vợ rồi. Với lại ngoài sự ham mê sắc đẹp ra tôi chẳng thấy ở cô gái ấy có cái gì để đảm bảo cho hạnh phúc của gia đình cả.

Tôi là người đào hoa mà như người ta vẫn thường nói là lăng nhăng nhưng lúc này tôi rất sợ mất vợ, người mà tôi yêu thương và sẽ ăn ở cả đời. Thế nên tôi vội khuyên cô gái kia đi vào bệnh viện để làm thủ thuật và vụ ấy xem như "xong".

Tôi đã từng dao động vì sắc đẹp nhưng cũng may tôi chưa từng có ý định từ bỏ gia đình , dù cũng có lúc vợ chồng bất hòa, cãi vả nhau. Nhưng sau mỗi lần như thế tôi mới nghiệm ra rằng gia đình tồn vong là do bàn tay của người phụ nữ. Hơi ấm của gia đình là yếu tố quan trọng nhất làm nên sự thành công của người đàn ông.

Người gửi: Tô Quốc Biên

https://www.xaluannews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=122687