Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước chuyến đi em lo nhất là cảnh con khóc trên máy bay. Đọc trên mạng nhiều bài quá nên càng gần ngày bay càng hồi hộp.
Thực tế thì bé ngoan hơn em tưởng. Em cho con bú lúc máy bay chuẩn bị cất cánh ...
Vợ chồng em đang định nghỉ vài ngày ở biển nhưng thú thật vẫn còn lăn tăn vì bé nhà em mới gần 8 tháng. Người thì bảo cứ đi bình thường, người lại bảo chờ con lớn thêm cho yên tâm.
Em cũng tìm đọc khá ...
Những bước đi đầu tiên luôn là cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển của trẻ. Để hỗ trợ bé làm quen với việc đứng và di chuyển, nhiều ba mẹ lựa chọn xe tập đi cho bé như một trợ thủ hữu ích. Khô...
Hiện em đang mang thai ở tuần thứ 28 và vừa nhận kết quả xét nghiệm cho thấy có dấu hiệu tiểu đường thai kỳ. Thú thật lúc đầu em khá hoang mang vì trước giờ sức khỏe vẫn bình thường, ăn uố...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1