Trước chuyến đi em lo nhất là cảnh con khóc trên máy bay. Đọc trên mạng nhiều bài quá nên càng gần ngày bay càng hồi hộp.

Thực tế thì bé ngoan hơn em tưởng. Em cho con bú lúc máy bay chuẩn bị cất cánh nên bé không bị khó chịu nhiều. Đồ dùng của con em cũng để riêng một túi nhỏ nên lúc cần lấy rất nhanh, không phải mở cả vali.

Sau khi về em mới đọc thêm bài Kinh nghiệm đi máy bay với em bé, thấy có nhiều mẹo đúng với trải nghiệm của mình. Ví dụ như nên đặt chuyến bay gần giờ ngủ của bé hoặc chuẩn bị thêm một bộ quần áo dự phòng trong hành lý xách tay.

Nếu nhà mom nào sắp đưa con đi máy bay lần đầu thì đừng quá lo. Chỉ cần chuẩn bị trước một chút là chuyến đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.