Khi viết những dòng này, mẹ thật là đau đớn! Con hãy tha lỗi cho mẹ!
Con mình vừa xuất viện về nhà được 2 tháng, nhưng vẫn phải theo dõi tại nhà vì bị viêm màng não mủ. Thật là đáng sợ quá các mẹ ạ, gia đình mình như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, mà mình không bao giờ muốn gặp lại :(
Mình kể câu chuyện của con mình, để các mẹ biết mà tránh nha, nhất là các mẹ đi làm để con ở nhà cho ông bà trông nom!
Thường ngày, mình rất hay quan tâm đến sức khỏe của con, mình theo dõi mọi hoạt động hằng ngày của con. Mình lại hay trách ông bà, hay chồng đã làm con đau, hay là chăm sóc con không tốt, mình luôn tự nhận là người mẹ chu đáo nhất đối với con. Vậy mà chỉ cần một sai lầm, tính mạng con mình đã bị đe dọa!
Mình nhớ hoài ngày hôm đó, chiều mình đi làm về rất mệt mỏi chuyện công ty, nên mình lên phòng đi nằm ngay. Nửa tiếng sau, mình xuống bếp nấu ăn, lúc này mình thấy con đang nằm nhà trên xem phim hoạt hình. Mình lên hôn hít và hỏi han, nói chuyện cùng con, nhưng con không lanh lợi, hoạt bát như ngày thường, thậm chí con không trả lời khi mình hỏi. Lúc đấy trời chiều nhập nhoạng tối mình không để ý, lúc bật đèn lên mình phát hiện mũi của con bị sưng thâm tím và có vẻ đã có máu chảy ra. Lúc đấy, má chồng mình từ ngoài sân đi vào mới kể cho mình biết sự việc vừa xảy ra cho con, chỉ cách 1 tiếng trước khi mình đi làm về.
Bình thường ở nhà, ba chồng mình hay cho con mình cầm cây tăm, chiếc đũa chơi lắm, vì con mình hay đòi mà tính ông lại chiều cháu. Mình thấy nhiều lần, và dặn dò ông không cho cháu chơi tăm, đũa hay bất kì vật gì dài và nhọn, vì khả năng gây nguy hiểm rất cao. Mỗi lần như vậy, ba chồng mình đều gật gù bảo ừ ừ, mình cũng yên tâm. Nhưng đúng buổi chiều đó, ông bận quét sân, còn bà thì bận chăm cháu ngoại nên ba chồng mình đưa cho con một chiếc đũa loại xài 1 lần để chơi. Ba chồng đang quét sân thì nghe tiếng con hét lớn, ông hốt hoảng chạy lên hiên trước xem thì thấy mũi con mình chảy rất nhiều máu, còn chiếc đũa thì cắm sâu vào trong mũi. Ông liền rút chiếc đũa ra và đi cầm máu cho con mình, lau rửa mũi sạch sẽ vì nghĩ là yên ổn rồi.
Đến khi mình về thì mũi con không còn bị chảy máu nữa, nhưng đáng lẽ ra khi biết chuyện mình nên đưa con đến bệnh viện ngay, nhưng mình đã không làm thế, mình vô cùng ân hận! Mình vẫn để con nằm xem phim còn mình xuống bếp nấu cơm chiều. Khi cả nhà ăn cơm thì con mình ngủ, mình cứ nghĩ là con mệt quá nên nằm ngủ, nhưng mình đâu biết là con đang bị sốt cao, rơi vào trạng thái li bì :(
Sau khi cả nhà ăn cơm xong, tức 4 tiếng sau khi con mình bị găm đũa vào mũi, con xuất hiện một loạt các dấu hiệu bất thường: đau đầu vùng thái dương hai bên, sốt liên tục, nôn nhiều sau khi ăn. Gia đình mình tức tốc đưa con vào bệnh viện huyện cấp cứu, con mình nằm bệnh viện điều trị trong 2 ngày nhưng tình trạng sức khỏe không tiến triển. Sau các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận con mình bị viêm màng não mủ và cấp tốc chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.
Từ đây, con rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mình không thể nào quên những đêm thức trắng cùng con trong bệnh viện, mình mong ước sao mình có thể nằm trên cái giường trắng toát kia thay con. Tại đây, bác sĩ cho con mình đi nội soi thì kết quả cho thấy hình ảnh mảnh dị vật có cạnh sắc nhọn mắc ở ngách bướm sàng bên trái của mũi. Con mình được bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật trong mũi, chăm sóc vùng tổn thương và điều trị viêm màng não mủ theo phác đồ. Bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến con mình bị viêm màng não mủ là do vi khuẩn, từ vị trí tổn thương do đũa chọc xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, rồi vào màng não gây viêm màng não. Trong vòng 1 tháng nằm viện điều trị, tình trạng con mình vẫn còn rất nặng. Bác sĩ bảo ngay khi con mình bị găm đũa thì gia đình nên đưa ngay vào bệnh viện, thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc này rồi.
May mắn là vài tháng sau, con mình cũng dần dần bình phục và về nhà, nhưng con yếu lắm, bác sĩ dặn dò phải theo dõi sát con, nếu có dấu hiệu bất thường là cho vào viện ngay. Mình sợ mất con lắm, nên xin nghỉ việc hẳn ở nhà chăm con, mình hàng ngày cho con uống thuốc đúng giờ và nấu những món ăn bổ dưỡng cho con lại sức.
Bác sĩ tại Nhi Đồng 1 cho mình biết là những tai nạn do đùa nghịch với các vật dụng hàng ngày như trường hợp con mình không phải hiếm gặp. Phần lớn đều bắt nguồn từ sự lơ là của người lớn trong quá trình trông nom, chăm sóc trẻ. Trẻ ở tuổi lên 3 thường hiếu động, thích khám phá và không ý thức được hiểm họa rình rập khi chơi đùa với những món đồ đơn giản như đũa, dĩa, thìa hay cây tăm…
Bác sĩ còn khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên để con đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa hoặc các vật dụng sắc nhọn trên tay. Dù cho trẻ có đòi hỏi thì cha mẹ hoặc người chăm sóc cũng tuyệt đối không cho con chơi với các vật dụng này. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn của người lớn cũng có thể dẫn đến những hậu quả rất khó lường cho con trẻ.
Viết theo lời kể của mẹ Kun


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1