Cuối tuần trước nhà em cho bé đi nghỉ 2 ngày. Em cứ nghĩ mình chuẩn bị kỹ rồi, vậy mà đến nơi mới phát hiện quên bình giữ nhiệt, thiếu khăn sữa và mang thiếu quần áo vì con thay nhiều hơn dự tính.

May mắn là gần khách sạn vẫn có cửa hàng mẹ và bé nên xử lý được, chứ không thì đúng là khá vất vả.

Sau chuyến đi em quyết định sẽ không chuẩn bị theo kiểu nhớ gì mang nấy nữa. Giờ mỗi lần đi đâu em đều viết sẵn danh sách rồi mới bắt đầu xếp đồ.

Trong lúc tìm mẫu checklist em thấy bài Checklist đồ cho bé sơ sinh đi du lịch đầy đủ khá tiện. Bài chia theo từng nhóm như đồ ăn, quần áo, thuốc, đồ ngủ nên nhìn vào là biết mình còn thiếu gì.

Các mom có món nào từng quên mang theo mà đến nơi mới thấy "không có không được" không? Em muốn học hỏi thêm để lần sau đỡ cập rập.