Đợt nghỉ lễ vừa rồi nhà em đưa con đi chơi. Lúc đầu em lên lịch kín mít vì nghĩ đi xa thì phải tranh thủ tham quan thật nhiều. Ai ngờ mới hết buổi sáng là con bắt đầu mệt, quấy rồi chỉ muốn được bế.

Chiều hôm đó hai vợ chồng quyết định bỏ luôn một điểm tham quan, cho con về khách sạn ngủ. Tỉnh dậy bé lại vui vẻ như chưa có chuyện gì, cả nhà chỉ đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng mà con cười suốt.

Sau chuyến đi em mới thấy trẻ nhỏ không quan tâm mình đi được bao nhiêu nơi. Bé chỉ cần được ngủ đủ, ăn đúng giờ và có thời gian chơi cùng ba mẹ là đã rất vui rồi.

Hôm sau em đọc thêm bài Du lịch Tết cùng trẻ nhỏ: Làm gì để bé luôn hào hứng trong suốt chuyến đi?, thấy nhiều kinh nghiệm giống hệt những gì nhà em vừa trải qua. Đúng là có con nhỏ thì đôi khi mình cũng phải thay đổi kỳ vọng một chút để cả nhà đều thoải mái hơn.