Con trai 4 tuổi về nhà thưa "Mẹ ơi, con có người yêu rồi!" và phát hiện vĩ đại của mẹ gấu
Các mẹ nhà mình nghĩ sao khi con mới học lớp 1, bỗng về nhà khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, con nói nhỏ mẹ nghe thôi nha, con có người yêu rồi đó!
Trời, mình nghe con kéo vai lại thủ thỉ mà giật cả mình. Sau, mình hỏi lại thì nó kể vầy nè:
Ở lớp con đó mẹ, có một bạn gái xinh ghê lắm! Con thích nhìn bạn vì bạn có cái lỗ đồng tiền dễ thương lắm! Nhưng mà con khổ lắm, ở lớp con bạn trai nào cũng thích bạn đó hết. Mỗi lần bạn đó nói chuyện với bạn trai nào trong lớp là bạn đó cũng vui hết. Có lần bạn nói chuyện với con, con khoái gì đâu! Chắc là con yêu bạn đó luôn rồi!
Trùi ui, nghe con kể mà cứ ngỡ con mình học đâu cấp 2, cấp 3. Mình cũng ngớ người hỏi lại xác minh:
-Ủa, chớ con biết yêu là gì không mà đòi yêu?
-Dạ biết chớ! Là như ba yêu mẹ đó!
Đến mức này thì mình hết đường nói lại cu cậu dồi!
Mình có đem chuyện này kể cho bà nội thằng bé nghe. Bà cũng hốt hoảng chẳng kém, thậm chí còn nói mình phải dạy dỗ nó lại chứ con nít bây giờ yêu đương sớm là hỏng bét. Chẳng còn ai hiểu cái nỗi lòng của mình, em tìm đến cô giáo tâm sự thì mắt tròn, mắt dẹt hơn nữa khi nghe cô kể chuỗi kỳ tích tình yêu tuổi học trò của mấy bé!
Có bé thì vì bố mẹ chuyển công tác, chuyển nhà nên phải xa bạn. Thế là người còn lại đâm ra giận cả cô giáo, giận cả mẹ và không chịu đến trường. Bé khác thì vướng vào yêu đương thắm thiết một tháng sau, đùng đùng giận người yêu rồi chia tay vì lý do bạn không biết gấp hạc giấy. Hic, nghe cũng ai oán lắm.
Tưởng chuyện yêu chỉ có ở mấy đứa bé tiểu học, nào ngờ đâu, mới hôm qua lướt tường một mẹ, nghe chia sẻ chuyện yêu của cậu con zai mà hết hồn. Mẹ PP này kể:
Thứ 7 em phải đón ảnh rất sớm! Mới 3h25 em đã có mặt ở cửa lớp của bạn. Vừa nhìn thấy em, một bạn cũng hơi bị tài lanh tài lẹt giống em la lên:
- H P mẹ bạn đón kìa!!!
Cùng nhìn hướng cửa còn có 1 gương mặt rất xinh. Bạn chạy như bay ra ôm cẳng em. Khuôn mặt đẹp kia cũng chạy vọt ra cửa và chạy thẳng đến tủ để cặp đi học. Tò mò em vội nhìn theo. Trời ai, cô ấy lôi ra 1 con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh mang đến trước mặt bạn zai nhà em chìa con gấu ra:
- Mình tặng hồng phong nè
Zai em đón nhận con gấu và cười bẽn lẽn:
- Mình cảm ơn H L nha!
Nghe xong, cô nàng dặn với theo:
- Bạn nhớ giữ cẩn thận nha, đừng để mất nha!
- Ùm, mình biết rồi!
Thế là zai nhà em quăng 2 cái gối, bảo mẹ cầm cho con cái này đi, con phải ôm bé gấu này gòi.
Nhìn cảnh này tự dưng em nhớ đến mấy tuồng cải Lương hồi xưa mà hổng biết trong tình huống này em đóng vai gì ta
Không biết 20 năm sau sẽ như thế nào heng!!!
Về đến nhà bạn liền đặt em gấu lên ghế rồi nói "Mẹ ơi con đặt tên em gấu này là bé gấu hương như nha". Ngôn tình ghê hông, bạn còn nói tối nay con cho bé gấu nằm kế con còn bé bông bé cừu nằm kế mẹ nha!
Eo ơi em đang đợi chờ diễn biến của 15 năm sau đây ạ!
Vậy mới biết thực ra chuyện “yêu” trong thực tế ở các trường mầm non và tiểu học cũng phong phú phết các mẹ nhỉ! Các mẹ nghe xong có thể thấy vui đấy nhưng đằng sau những chuyện như vậy cũng có nhiều thứ để nghĩ. Sở dĩ con nít bây giờ nhạy những chuyện yêu đương cũng vì xu hướng phát triển của xã hội. Ngày trước, ở thế hệ của tụi mình, cả xóm hiếm lắm mới có nhà sở hữu ti vi đen trắng. Khi nào người ta cho xem mới được xem, thậm chí còn phải bỏ tiền. Còn bây giờ, nhà nhà đều có tivi. Chưa kể lắm phương tiện nghe nhìn khác như Ipad, Iphone… đủ thứ. Bảo sao bọn trẻ không học nhanh cho được. Ngoài ra, một phần quan niệm yêu đương bây giờ phóng khoáng hơn. Bố mẹ trẻ thường xuyên thể hiện tình thương với nhau trước mặt con cái hơn.
Tuy nhiên, theo mình nghĩ thực ra bố mẹ cũng không cần phải lo lắng thái quá khi trẻ ở lứa tuổi này thể hiện tình cảm riêng với một bạn khác giới. Những “mối tình” này thực chất là những tình cảm rất trong sáng và các con chỉ mượn tạm danh xưng tình yêu của người lớn chúng ta để biểu đạt tình cảm đặc biệt đó. Các mẹ có thể kiểm chứng bằng những sự thật đơn giản thế này:
- Thứ nhất: Tình yêu mẫu giáo xuất phát từ những lý do rất trẻ con và trong sáng, chẳng hạn: bạn đó dễ thương, bạn biết gấp máy bay, bạn hay cho ăn bánh kẹo, bạn hay nói chuyện cùng…
- Thứ hai: Khi gặp chuyện xích mích “cặp đôi” cũng sẵn sàng quýnh nhau, vật nhau, giận lẫy đôi ba hôm rồi làm lành.
- Thứ ba: Khi “mối tình” bị chia cắt vì một trong hai phải chuyển trường, các con có thể rất hụt hẫng nhưng sau đó sẽ chóng quên và tìm một tình bạn mới.
Với những tình cảm hồn nhiên như thế này, chẳng có gì bố mẹ phải lo lắng. Thậm chí, bố mẹ khéo có thể dựa vào đó để dạy con theo hướng phát triển tốt hơn. Chẳng hạn, mẹ theo dõi thấy bé người yêu của con mình rất hay dạ thưa và cảm ơn người lớn thì mẹ cũng có thể hướng bé tập tành thói quen tốt này. Hoặc, bé đó rất thích giúp đỡ thầy cô, quan tâm đến bạn bè trong lớp thì mẹ cũng có thể nhân đó để rèn cho con nhân cách tốt theo gương bạn. Quan trọng nhất là mẹ phải đi sâu vào sinh hoạt và mối quan hệ của con ở trường để hiểu những gì bé đang suy nghĩ và đang làm.
Tuy nhiên, "sẽ có những bé bắt chước “quá đà” chuyện yêu đương của người lớn và có những hành vi không hợp với lứa tuổi. Phụ huynh nên tìm hiểu xem con mình có nằm trong trường hợp này không để kịp thời uốn nắn. Nếu biết bé hôn vào môi hay sờ vào người bạn, nên cho con biết điều đó là không được làm. Và bạn cũng đừng quên dặn con không để người khách có hành vi như vậy với mình".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1