Các mẹ ở Sài Gòn chắc nhiều mẹ đã từng ăn bánh đúc ở Phan Đăng Lưu. Mình mới biết một chỗ bán rất giống mà mình ăn cảm thấy ngon hơn ở PDL và cũng rẻ hơn nữa thì phải. Ở PDL thì 15k/chén, ở đây chỉ 10k thôi. Quán rộng rãi thoát mát vì view nhìn ra bờ sông, bàn ghế cao lịch sự chứ không như ở PDL ngồi không có bàn. Ăn còn được miễn phí trà đá ( cái gì free là mình thích, hehe ). Quán đó thì không có tên, mình nhớ là nó nằm trên đường Hoàng Sa ( bờ kè kênh Nhiêu Lộc đoạn gần cầu Hoàng Hoa Thám). Quán kế bên trường tiểu học Trần Khánh Dư, đối diện chung cư Miếu Nổi 18 tầng ( chung cư nằm bên kia sông ). Quán bán từ 2h trưa. hình như là cũng khá đắc vì hôm bữa mình đến đó lúc 5h thì đã bán hết. Mình giới thiệu lên đây để mấy mẹ tới ăn thử xem có giống và ngon như ở PDL không. Chứ mình ăn là thấy ngon hơn rồi đó. Theo như mình biết là loại bánh đúc nhão này ở SG chỉ có PDL là bán. Nếu như ngon mà lại rẻ thì xem như trong cẩm nang ăn uống của các mẹ lại có thêm 1 địa chỉ mới để khi nào rảnh rủ bạn bè đi ăn và cùng nhau 8, hehe. 8 là đặc quyền của phụ nữ chúng mình mà :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quán Lim :
Rất dễ tìm!
1/...
hy vọng...
Mình ăn khoảng hơn 2 năm rồi!
Bán tại nhà, nhỏ lắm. Nhưng bánh đúc được mấy công ty đặt trước hay gọi...
Hình như là hẻm 100 Thích Quảng Đức, hay cứ từ Lê Tự Tài đâm...
Bánh đúc HN ngay góc ngã 3 Nguyễn Thị Huỳnh với Nguyễn Trọng Tuyển, gọi là bánh đúc HN nhưng ko phải y xì...