Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hihi, sáng nay chưa kịp ăn sáng, nghe em tả thế này có chết không cơ chứ. Đúng là dân báo chí, miêu tả chuẩn không cần chỉnh. Cô thích... Xem thêm
Chị ơi, hôm nào nhớ rủ em đi ăn nhé! Em mê món này lắm ( tất cả các món liên qua đến ốc), nhưng trước em hay ăn ở... Xem thêm
Hay quá, tiện đường tớ đi làm. Để hôm nào tớ qua ăn thử, chứ cứ giở đi giở lại ăn trên Huỳnh Thúc Kháng cũng chán
Nghe các mẹ tả mà thèm quá...:Drooling:. Quán bún ốc lạnh ở Ô quan chưởng là nó nằm ở góc nào ạ? Bán sáng hay chiều ạ? Các mẹ trả... Xem thêm
Cho em lanh chanh trả lời nhá. Nó nằm gần cuối phố chị ạ. Đi từ Chùa Bộc xuống nó nằm bên tay trái chị ạ. Đi qua cửa hàng... Xem thêm
Em thích món này lắm lắm, em thấy ăn ở Ô quan chưởng là ngon nhất, mỗi tội ít tí, ăn xong như chưa ăn gì :Smiling:.
Bún ốc là món yêu thích của mình nên cứ gặp ai nói đến bún ốc là đồng quan điểm. Bún ốc cổ là bún chấm, có một bát nước... Xem thêm
Cho tớ hỏi với ngõ 165 Thái hà nằm ở giữa, dầu hay cuối phố, nếu từ chùa bộc xuống nó nằm bên tay nào bạn nhỉ. Đây cũng một... Xem thêm
Bún ốc lạnh là kiểu thế nào hả các chị?em chưa ăn bao giờ mới chết chứ, toàn ăn bún ốc chan nước nóng kiểu bình thường ý.
Các bác ơi bún ốc lanh là dư lào? Em chưa ăn bao giờ, các bác có thể bớt chút thời gian miêu tả cho em rõ hơn được không?... Xem thêm
Bạn ơi nhà mình ở đường Ngọc khánh, là gần liễu giai với đội cấn phải ko?Đi từ Liễu giai xuóng, gặp Đôị cấn thì rẽ phải, đi xa... Xem thêm
Ở Bùi Thị Xuân hiện đang có hai quán bún ốc đối diện nhau, quán bún ốc Khương Thượng như các bạn miêu tả ở trên là quán gánh ở... Xem thêm
Hôm vừa rồi (khoảng 2 tuần trước) tớ vừa ăn ở Bùi Thị Xuân mà, cô bán hàng nói bán ở đây 3 năm rồi, quán này mới chuyển về... Xem thêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chị ơi, hôm...
Đúng vậy mỗi...
Bún ốc...