Em không biết có được may mắn như chị không, vì lúc 12 tuần em siêu âm DG của bé là 2.7mm, double test nguy cơ bị down là 1:116. Bác sĩ tư vấn cho em chờ đến tuần 17 chọc ối hoặc xét nghiệm NIPT trước, nếu xét nghiệm này có kết quả ok thì khỏi phải chọc ối. Vợ chồng em quyết định xét nghiệm hết 7tr.
Em vừa nhận kết quả NIPT hôm qua, lên gặp cô tư vấn, cô ấy bảo "rất tiếc em không được may mắn như các bạn khác, em cầm kết quả gặp bác sĩ tư vấn".
Lúc cầm kết quả em buồn lắm luôn, lết được vô đến nhà vệ sinh khóc thút thít,"Phát hiện bất thường nhiễm sắc thể", thế là con em bị down.
Bác sĩ hẹn 01/3 đến chọc ối để xác định lần nữa rồi hãy có quyết định.
Em dự kiến cuối tuần này sẽ sang Từ Dũ khám lại và hẹn chọc ối bên này luôn.
Vc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, phép màu có xảy ra không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1