Bắt đầu làm thân với webtretho cũng là thời điểm em đau buồn nhất khi bị lưu thai em bé đầu tiên khi mới được 8 tuần. Được chia sẻ với nhiều người cùng chung nỗi buồn em đã dần lấy lại lòng tin. Kiêng 6 tháng như lời bác sĩ căn dặn, giờ em bắt đầu hi vọng có thai...:Smiling:
Em đã đi khám bác sĩ kiểm tra sơ bộ gồm siêu âm và kiểm tra bên ngoài. Bác sĩ cho uống viên E và Fe.
Các chị có kinh nghiệm gi về việc có thai lại sau khi lưu thai ko chỉ bảo cho em với
Đọc bài của các mẹ mà lòng buồn man mác,lại bị nhà chồng nhắc nhở chuyện con cái "gái trai gì cũng được nhưng phải sinh cháu!!!"huhu,làm như mình ko...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình đi khám nội tiết cách đây...
Nhớ lại chuyện sẩy thai mà ớn lạnh cả người, buồn quá các Mẹ nhỉ?
Hôm thứ 4...
Bạn thả 3 tháng rồi mà chưa đậu...
Mình cũng giống các mẹ đây, luu 2 lần rồi, cũng thả lại mấy tháng...