Mình cứ tưởng ai đã từng cắt một bên vòi trứng vì thai ngoài tử cung thì sẽ không còn nguy cơ bị lại ở bên đó nữa.
Hóa ra không phải vậy.
Hôm nay đọc một ca ở Bệnh viện Âu Cơ mà giật mình. Chị này từng cắt vòi trứng trái do thai ngoài tử cung, lần này chậm kinh, thử que lên 2 vạch nên nghĩ có tin vui. Nhưng sau đó lại đau bụng và ra huyết nên đi khám.
May là đi kịp. Bác sĩ siêu âm phát hiện thai không nằm trong tử cung mà lại làm tổ ở buồng trứng. Nghe nói đây là trường hợp rất hiếm gặp. Nếu để chậm thêm có thể nguy hiểm vì khối thai có nguy cơ vỡ và gây xuất huyết.
Điều mình thấy đáng suy nghĩ là nhiều chị em, trong đó có mình, cứ nghĩ đã từng cắt vòi trứng thì sẽ "an toàn" hơn. Nhưng bác sĩ giải thích vẫn có những trường hợp rất hiếm thai ngoài tử cung xảy ra ở vị trí khác, nên nếu có thai mà kèm đau bụng hoặc ra huyết thì đừng chủ quan.
Đọc xong thấy đúng là mang thai không có gì gọi là chắc chắn 100%. Chỉ mong chị em nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì đi kiểm tra sớm, đừng ngại hay cố chờ thêm vài ngày.

