Nhìn mẹ bầu “nín” đẻ cố ăn cho được nồi lẩu mà thấy thương thật sự, vì con, phụ nữ hy sinh quá nhiều.

Để sinh một đứa con, các mẹ thật sự phải hy sinh quá nhiều. Từ vóc dáng đến sức khỏe, ngay cả những món ngon cũng phải nhịn miệng vì con. Mà nhịn một lần là nhịn gần cả năm, bắt đầu từ lúc bầu bí ăn hạn chế. Đến lúc ở cữ cho con ti sữa là coi như cấm túc luôn.

Nhiều khi nhìn người ta uống nước đá lạnh thôi mà thèm chảy nước miếng các mẹ ơi. Nhưng vì con và vì hồi người sau sinh, phải cố chịu. Nên các chị đi trước hay khuyên là gần đến lúc sinh cứ ăn thả cửa, thèm gì ăn đó. Chứ đợi đến lúc ở cữ thì xác định luôn.

Em nghĩ mẹ bầu trong sự việc lần này cũng nghĩ y vậy. Ngay khi thấy có cơn gò, mẹ bầu nín đẻ ăn vội nồi lẩu, vẻ mặt tận hưởng như lần cuối được ăn. Nhìn chị vừa hài vừa thấy thương gì đâu.

hình ảnh

Anh chồng rối rít gom đồ đi sinh. Ảnh: Netease

Lúc trước nghe có chị kể ăn một lúc 40 trứng lộn trước khi đi đẻ. Em còn cười tưởng chị nói chơi. Ai dè, chuyện mấy chị bầu cố ăn mấy bữa no nê, thỏa thuê trước khi sinh là có thật mọi người ạ. Các chị bảo chuẩn bị sẵn tâm lý sau sinh, ở cữ là nhịn dài dài. Nên trước khi sinh phải cố ăn cho bằng hết mấy món mình thèm.

Hôm qua thì em đã được thấy tận mắt cảnh mẹ bầu nín đẻ cố ăn lần cuối là thế nào. Một anh chồng đã chụp và quay lại cảnh vợ sắp đi sinh vừa buồn cười vừa xúc động. Có ai như vợ anh, đau đẻ tới nơi không lo đi bệnh viện mà lại chạy vào bếp nấu vội nồi lẩu.

Trong các bức ảnh người chồng chụp thì vợ anh để tóc xõa, không trang điểm, cũng không “biến sắc” dù đã có cơn gò. Mặt chị vô cùng bình thản và hưởng thụ những giây phút thoải mái cuối cùng trước khi sinh con, ở cữ.

Chị vào bếp, nấu một nồi lẩu, thưởng thức một cách từ từ, tận hưởng từng giọt nước dùng. Trái lại, anh chồng lại lo sốt vó lên, lúi húi chạy đi lấy đồ đưa vợ vào viện. Quay ra thì phát hiện vợ ở trong bếp đang ăn lẩu, uống nước ngọt, đứng hình luôn.

hình ảnh

Ăn xong nồi lẩu, uống tí nước ngọt rồi mình đi đẻ. Ảnh: Netease

Chuyện xảy ra ngày 23/4 vừa qua, ở Hàm Dương, Thiểm Tây, xứ Trung. Đây là lần sinh thứ hai nên chắc có kinh nghiệm, chị mới ung dung đi ăn lẩu được như vậy. Theo lời kể của anh chồng thì chị là một tín đồ ăn uống. Bình thường thì chị ăn nhiều thịt nướng, lẩu, kem. Từ khi mang thai, chị phải bấm bụng ăn ít lại.

Giờ trước khi đi đẻ, nghĩ tới khoảng thời gian ở cữ dài đằng đẵng, nhịn rất lâu nên chị quyết tâm ăn một lần cho đã. Em thấy thương chị và các mẹ quá, mang thai, sinh con thật sự rất vất vả. Vì con, người mẹ phải chấp nhận kiêng cữ, hỏng dáng, chỉ cần con được bình an, khỏe mạnh.

Nhiều mẹ thấy cảnh nín đẻ ăn vội nồi lẩu của chị thì đồng cảm lắm. Một mẹ kể trước khi sinh, nửa đêm chồng dẫn chị đi ăn thịt nướng. Chồng bảo cứ ăn cho thỏa thích đi, ăn tới lúc không nổi nữa thì thôi. Chứ sau này ở cữ và cho con ti thì không ăn được nữa. Nghe mà cảm động quá, cuộc đời chỉ mong có ông chồng tâm lý thế này thôi.

Cũng có chị em cho biết lúc mang thai chẳng nhịn gì cả, cứ muốn là sẽ ăn thôi. Miễn ăn ít, vừa phải thì sẽ không lo ảnh hưởng đến con. Nhưng đúng là trong lúc ở cữ, để bản thân nhanh hồi phục và giữ sữa mát cho con, các mẹ phải chấp nhận nhịn các món cay nóng, nước ngọt…

hình ảnh

Cuối cùng con cũng chào đời, vẫn kịp ăn cái lẩu trước khi sinh coi như mãn nguyện. Ảnh: Netease

Nhìn mẹ bầu này, chỉ mong các anh chồng biết thương vợ mình nhiều hơn. Vợ của các anh cũng từng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Thời son rỗi, vợ được ăn thỏa thích, mặc váy xinh, trang điểm đẹp.

Nhưng kể từ khi làm mẹ, cuộc sống của họ trở nên tẻ nhạt và mất mát nhiều thứ. Thân hình không còn thon thả như xưa, gương mặt cũng không còn tươi trẻ. Lắm lúc thèm đủ thứ mà chẳng dám ăn. Ăn cũng chỉ gắp vài đũa đỡ cơn thèm chứ chẳng nhiều. Đây là cái giá phải trả của thiên chức làm mẹ, cũng là sự hy sinh rất đáng được trân trọng.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Netease