Đang nghén chỉ ăn được đúng món gà hầm, mẹ bầu ăn lấy ăn để rồi hối hận khi đi siêu âm.

Có bầu ốm nghén, ăn được một ít thôi là cả nhà mừng như bắt được vàng. Bởi vậy mới có chuyện mẹ bầu 33 tuổi chờ mãi mới có được con, cả nhà cưng như trứng mỏng, ăn gì cũng chiều chuộng, ngặt nỗi ăn cái gì cũng nôn, chỉ có món gà hầm là ăn lần cả con vẫn thấy chưa đủ. Thế là cả chồng, cả mẹ chồng, cả mẹ đẻ đều thay nhau mà hầm gà, nhưng chuyện vui chóng tàn, mới mừng có con giờ lại chuyển sang lo lắng, nguyên nhân là đi khám, bác sĩ phát hiện mẹ bầu có khối u chèn thai, đâu có biết ăn gà nhiều không vào mẹ vào con mà vào hết khối u.

hình ảnh

Ảnh: netease

Một ông bố 35 tuổi đã kể lại chuyện của gia đình anh ấy trên mạng chỉ mong rằng những bậc cha mẹ sắp có con ý thức hơn trong việc dưỡng thai, khám sàng lọc trước khi có thai để tránh gặp cảnh không mong muốn, nguy hiểm cả mẹ lẫn con.

Theo lời kể thì vợ anh năm nay 33 tuổi đang mang thai con đầu lòng. Để có được đứa con này không hề dễ dàng, 2 người cưới nhau 7 năm mong mãi mà chẳng thấy con đâu. Đi khám hết các bệnh viện, bác sĩ cứ bảo cả hai khỏe mạnh, đừng gấp, cứ bình tĩnh chờ, vấn đề là thời gian thôi.

Bố mẹ 2 bên muốn ôm cháu sớm nên giục suốt, họ còn mua rất nhiều thuốc Đông y cho vợ chồng bồi bổ, căn nhà lúc nào cũng ngập trong mùi thuốc. 3 tháng gần đây, vợ anh bỗng dưng thấy người mệt như bị cảm, ăn gì cũng nôn. Chờ 7 năm rồi nên không nghĩ đó là triệu chứng nghén, đưa vợ đi khám tiêu hóa thì nào ngờ bác sĩ bảo qua khoa sản, qua đó thì bác sĩ bảo sắp được làm cha.

Ông chồng nhảy cẫng lên vì quá vui mừng, lập tức báo 2 bên nội ngoại, ngoài 30 tuổi mới mang thai đứa đầu lòng, gia đình hai bên tìm mọi cách bồi bổ nhưng khổ là nghén quá, chẳng ăn được gì. Mẹ chồng lo quá, bèn bắt con gà mái mang đi hầm canh cho con dâu. Ai mà ngờ, món này mẹ bầu lại ăn ngon lành, vì lâu quá chưa ăn được, chị ăn hẳn 1 con gà trong bữa cơm.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Cả nhà mừng quýnh, thế là nội ngoại thi nhau hầm gà cho mẹ bầu ăn, có hôm ngon miệng, vợ ăn hẳn 3 con gà cho 3 bữa cơm, con tầm hơn ký nhưng vẫn kêu mệt người, dễ đói. Chồng thấy vợ ăn vậy nên sợ quá, bụng vợ cứ căng cứng mà cứ bảo đói, lại hay mệt nên liền khuyên vợ đi khám thử, cứ lo tiêu hóa có vấn đề thì khổ.

Và đúng như anh chồng lo lắng, nhìn màn hình siêu âm bụng vợ mà anh muốn khóc. Ngoài cái thai, bác sĩ bảo trong bụng vợ anh còn có một khối u có kích thước tương đương với thai nhi. Bác sĩ cho biết, khối u này đã hút hết dinh dưỡng của sản phụ và lớn lên rất nhanh, nếu tiếp tục phát triển như vậy sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi, phải phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt.

Thì ra chứng hay đói của mẹ bầu là do khối u gây ra, ăn cho lắm gà vào chỉ nuôi khối u. Họ xin bác sĩ được mổ ngay nhưng bác sĩ lại nói thêm là ca mổ có thể nhiều rủi ro, khối u gần động mạch, không cẩn thận có thể nguy hiểm tính mạng.

Lúc này anh vừa lo cho con, vừa lo cho sự an toàn của vợ, gia đình hai bên biết tin chỉ biết cầu trời đất. Vợ anh nói thẳng cứ sắp xếp mổ đi, khó lắm mới có đứa con, giờ phải cố gắng để con sinh ra an toàn, khỏe mạnh. Cuối cùng, sau một thời gian theo dõi, bác sĩ đã sắp xếp lịch mổ.

Rất mừng là ca mổ diễn ra suôn sẻ, mấy tháng sau con của 2 người cũng chào đời an toàn. Cũng may là phát hiện kịp, cũng may vợ con anh vẫn còn đây. Cho nên anh mong rằng, qua câu chuyện của chính mình, các cặp vợ chồng chuẩn bị có con hãy nhớ mà đi khám tổng quát, nhất là người mẹ để không có điều đáng tiếc xảy ra.

Riêng về việc mẹ bầu ăn 1 ngày 3 nồi gà hầm thì thật sự em thấy không ổn các mẹ ạ. Dù không có khối u thì việc ăn quá nhiều gà có thể khiến các mẹ dễ bị tăng cân, béo phì, hoàn toàn không tốt cho thai kỳ chút nào. Nên các mẹ có tẩm bổ thế nào thì cũng nhớ giữ điều độ nhé.