Gửi các mẹ,


Mình hoang mang quá, có cái chuyện tế nhị này chẳng dám tâm sự với ai.


Mình mạo muội vô đây hỏi ý kiến các mẹ thông thái, xem có ai cùng tâm trạng với mình không.


Mình mang bầu 27w rồi, sự thể là mình đã từng bị sảy một lần do đi lại quá nhiều, và không kiêng cữ đầy đủ. Khi có bầu lại, Chồng mình dường như e ngại chuyện tình dục làm ảnh hưởng đến bé. Nhiều lần mình cũng thủ thỉ với chồng, rằng với các tư thế phù hợp thì sẽ không ảnh hưởng đến con yêu. Nhưng Chồng vẫn dè dặt lắm, nói mãi Chồng mới tâm sự rằng Chồng không có nhiều ham muốn khi thấy cơ thể mình béo lên từng ngày. Mình nghĩ và thương Chồng lắm. Có mẹ nào ở trong tình huống giống mình không? Mình cũng không biết cải thiện tình hình này như thế nào. Mình tin Chồng, nhưng thương Chồng cứ phải nhịn suốt... Biết bao giờ mới qua thời gian ở cữ, để có thể yêu nhau thoải mái như trước kia nhỉ? Giúp mình với!