Vợ đẻ, mình làm chồng phải nấu cho vợ ăn là đương nhiên rồi!
Hôm nay con trai được 6 tháng, vợ chuẩn bị đi làm trở lại. Nhìn khoảng thời gian vừa trải qua đối với ông bố trẻ như mình thật kinh hoàng vì vừa đi làm, vừa chăm vợ ở cữ nhưng sau tất cả nhìn 2 người yêu thương nhất đời mình khỏe mạnh, xinh tươi, hạnh phúc mình mãn nguyện vô cùng.
Lúc vợ mới mang bầu, mình lo lắm vì nghe bảo bà bầu ăn khó lắm, trong khi vợ mình kén ăn số 1. Vậy là sau giờ làm mình tranh thủ đi học nấu ăn, cuối tuần cặm cụi vào bếp nấu cho vợ những món ngon tốt cho phụ nữ mang thai, vợ đẻ mà trách nhiệm làm chồng phải nấu cho vợ ăn là đương nhiên rồi. Cơ mà vợ mình cũng đáo để, bảo là không được nhồi quá để vợ béo lên là vợ tuyệt thực đấy :)
Ơn trời, suốt 9 tháng vợ mình chỉ tăng 10kg, con 3,5kg.
Nhưng ớn nhất là sau sinh, vợ mình ăn không được nên ít sữa vô cùng tháng đầu tiên con toàn phải bú sữa công thức nên cứ bệnh suốt thôi. Xót con con nên ra tháng vợ bảo, anh nghiên cứu món ăn gì nhiều sữa em sẽ ráng ăn để có sữa cho con bú, mẹ mập lên cũng được, quan trọng lúc này là sức khỏe của con.
Như mở cờ trong bụng, mình nghiên cứu nhiều món ăn trên mạng được các mẹ rỉ tai nhau có nhiều sữa cho con bú nấu cho vợ ăn. Kết quả sữa về dạt dào luôn nhé, nhưng vợ cũng không tăng cân lên mấy vì tạng người vợ vốn mình dây, lại cũng siêng năng vận động, tập thể dục.
Hôm nay mon men vào webtretho chơi, thấy vui quá nên ông bố trẻ mình mạn phép múa rìu qua mắt thợ chia sẻ cùng các mẹ sắp sinh món ăn nhiều sữa nha!
Ngoài những món canh, món ăn mà mình chia sẻ dưới đây, các mẹ nên uống đủ nước, có thể uống thêm 1-2 ly sữa mỗi ngày, tinh thần cần luôn thoải mái, như thế sẽ giúp vợ bạn tiết nhiều sữa và chất lượng sữa sẽ tốt hơn.