Chuyện chuyển dạ - cho em hỏi kinh nghiệm của các Mẹ.....
Em có chuyện muốn hỏi các mẹ về vấn đề chuyễn dạ.Ngày sanh của em la 12-5 này,nhưng tự nhiên mấy ngày nay cứ đau bụng lâm râm hoài,giống như đau bụng hành kinh a',đau khoảng 2-3 ngày rồi hết,đi khám bác sỷ thì cũng ko thấy nói gì.Tối qua em ngũ,mà bụng đau lại nửa,rồi giống như muốn đi ngoài,leo ra leo vô mải cũng chẳng thấy đi gì cã,làm thức sáng đêm.Còn khoãng tuần trước thì baby của em nằm bên tay trái,còn 2 hôm nay tự nhiên em cảm giác chuyễn wa bên phải,baby vẫn cử động đều đều ,nhưng nhe nhàng hơn trước.Vậy có phai là em sanh sớm hơn dự định ko các mẹ,bụng cũng sụt xuong,mà xương háng nhức chịu ko nổi.Em mới có baby lần đầu,mong nhờ mấy chị chĩ giùm em ,em cám ơn nhiều.Em hoi thêm,sao mà 2 chân em sưng như chân voi,còn các khớp ngón tay đau wa,ko cầm gì được luôn:Sad: .Thx mấy chị :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình rất nhạy cảm nên hay hờn dỗi và khóc. Hôm nọ đi nhà thờ, tự nhiên mình...