Chán nản kinh khủng khi lấy phải chồng vô tâm các chị ạ. từ khi lấy nhau đến bây giờ có con rồi nó chả chịu giúp vợ việc gì, chả quan tâm vợ nghĩ gì luôn. Có mẹ nào như em không :((
Thằng con thì chăm mãi vẫn thế, người cứ gầy nhẳng ra em lại càng chán. Dạo này nó lười ăn, được thể thằng ck lại kêu vợ không biết chăm con. Hôm nay nó đi làm về, ném vào mặt em hộp cốm Bio-acimin Gold về bảo cho con dùng ra vẻ ta đây lắm, nghĩ lại vẫn còn thấy ức. À, mấy bà trên cơ quan em bảo cái này uống tốt lắm. Uống vào tầm 1-2 tuần là ăn uống ngon lành rồi. Mẹ nào đã dùng cốm này chưa, có tốt không. Chứ cứ như này em stress quá. Tự nhiên cảm thấy mình là một bà mẹ thất bại các chị ơi :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6