Cứ nghĩ mình về sớm như thế mọi người sẽ chẳng biết đâu, nhưng cô gái không ngờ là gia đình mình vẫn túc trực chào đón cô trong ngày trở về.

Em lấy chồng gần thôi, nhưng hồi trước có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, xa nhà 4 năm mới được về quê ăn Tết. Ngày trở về, ta nói, gia đình rồi bà con hàng xóm đều vui mừng qua thăm hỏi làm em xúc động lắm luôn. Thật sự mà nói cái khoảnh khắc quay về ngay dịp năm mới đó em vẫn nhớ như in, trong lòng xốn xang vô cùng. Đây chắc chắn cũng là tâm trạng của những người con xa quê mỗi lần được về nhà ăn Tết.

Trên Sina mới đây cũng đăng tải đoạn video một cô gái xa nhà nhiều năm, đến nay mới có dịp về quê ăn Tết. Cô cho biết mình dự định đi xe về quê từ sáng để đến nơi sẽ rơi vào tầm 7 giờ tối cho mát mẻ. Thế nhưng, không ngờ gần Tết đường xá đông đúc, xe cộ ùn tắc khắp nơi khiến cô không thể về nhà sớm như dự định mà phải đến sáng sớm hôm sau mới tới nơi.

hình ảnh

Các thành viên trong gia đình đứng bên đường chào đón cô gái trở về nhà. Ảnh: Sina

Vì đã điện thoại báo từ trước rằng mình bị kẹt xe, sẽ về trễ nên cô gái nghĩ giờ này gia đình mình chắc đang ngủ ngon. Cô định đi dạo một vòng, sau đó tìm chỗ đậu xe tạm, đợi đến sáng mới về nhà. Tuy nhiên, không ngờ là dù trời còn tối mịt mờ như vậy, gia đình đông đúc 12 người của cô vẫn  thức đợi người con xa quê trở về. Mọi người chia nhau đứng đón sẵn bên vệ đường. Thấy xe của cô vừa đến thì đưa tay lên vẫy tới tấp, chào đón rất nhiệt tình. Điều này làm cho cô gái vô cùng xúc động.

hình ảnh

Dù về nhà khi trời còn tối mịt, cô gái vẫn được gia đình thức chào đón. Ảnh: Sina

Cô nhanh chóng theo gia đình về, bật khóc khi cả nhà vẫn thức đông đủ để chờ đón con gái. Năm mới đến, thực sự chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được sum họp cùng người thân. Dưới đoạn video, rất nhiều người cũng để  lại bình luận của mình về khoảnh khắc đáng yêu này.

- Về nhà là trên hết. Bôn ba ở khắp mọi nơi, mạnh mẽ đến đâu, về nhà cái là lại yếu mềm như những con mèo con. Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta, Tết đến rồi về nhà nhanh thôi mọi người ơi!

- Xa nhà nhiều năm nên bố mẹ, người thân mong gặp con vẫn thức chờ đây mà. Ấm áp thật sự. Dù cuộc đời có xô đẩy mình đến đâu thì khi về nhà, được ôm cha mẹ bỗng thấy tự tin lạ thường. Ít nhất trên đời này sẽ luôn có người ủng hộ và ở bên cạnh ta.

- Nhớ năm đầu tiên mình ăn Tết ở nhà chồng, hẹn mùng 4 mới về nhà mẹ đẻ được. Về đến nơi thì trễ rồi, 12h rưỡi đêm, nhưng mẹ vẫn thức chờ. Nhìn thấy mẹ tự nhiên mình khóc quá chừng luôn. Có lẽ cảm nhận không được ở gần mẹ mỗi đêm giao thừa đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vào lúc ấy.

- Một năm trôi qua nhanh thật, Tết thì vui nhưng mà cũng buồn. Mình thêm tuổi thì ba mẹ cũng già đi một chút. Quanh năm bận rộn, vất vả với công việc rồi, Tết đến cố gắng hết sức dành nhiều thời gian cho người thân hơn vì thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.

- Xem đoạn video này làm mình cũng nhớ lại bản thân cách đây 10 năm quá. Một thân một mình đi học xa nhà, lúc về quê ăn Tết lớ ngớ thế nào lại đặt nhầm vé xe. May mắn gặp được người tốt cho quá giang về quê. Đêm đó bố mẹ mình phải nói là mất ăn mất ngủ luôn. 3h sáng mình về đến nhà thấy bố đứng ở cổng chờ sẵn, mẹ thì đang ngồi ở trong phòng khách, ta nói khóc quá chừng luôn. Cũng còn may là vẫn được về ăn Tết với bố mẹ.

Mỗi dịp Tết đến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng chỉ muốn được quay về sống trong tình yêu thương của gia đình mình. Trong một năm bôn ba đủ mọi nơi, vất vả với guồng quay công việc, năm mới như là dịp để mọi người trì hoãn lại sự bận rộn của mình, xếp công việc qua một bên để nhớ về cội nguồn, vun đắp cho tình cảm gia đình thêm phần ấm êm và hạnh phúc.

Tình cảm gia đình thực sự là một thứ tình cảm thiêng liêng vô cùng cao quý. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn cảm nhận được trọn vẹn những hơi ấm từ gia đình, nhất là những em bé mồ côi, không cha không mẹ, hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn.

Mỗi dịp Tết đến, ngoài việc tận hưởng những niềm vui đoàn tụ thì nhiều người còn rất quan tâm đến những em bé có hoàn cảnh không may mắn. Mong cho ngày càng có nhiều mạnh thường quân quan tâm để ý, giúp đỡ các em có được một năm mới ấm no, yên lành hơn. Chỉ ước một điều là tất cả mọi người đều có gia đình hạnh phúc để trở về, nhất là những em bé nhỏ. Lúc ấy, năm mới sẽ thực sự là dịp sum họp đoàn viên, là những khoảng thời gian quý giá, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi người.