Bao cảnh đời vô định trước những ngày cận Tết trong bối cảnh nhiều công ty, nhà máy sa thải công nhân, nhân viên khiến ai nấy phải chùng lại. Xót xa.

Tuần rồi, công ty của nhỏ bạn em phải ra quyết định cắt giảm nhân sự, sa thải một lúc hơn 50 người. Theo nhỏ bạn kể thì những cái tên không may lọt vào danh sách cắt giảm đợt này chỉ có 2 ngày thu xếp công việc, thỏa thuận nghỉ việc và ký giấy tờ cắt hợp đồng nên mọi thứ diễn ra chóng vánh đến yếu lòng nếu không nói là quá sốc.

hình ảnh

Các lao động nữ công ty Tỷ Hùng phải chịu cảnh thất nghiệp trước Tết. Ảnh: L.T

Trong số này, có một trường hợp nhỏ bạn của em kể nghe mà thấy thương lắm.

Bé này có hai con, chồng bệnh nặng, chi phí sinh hoạt trong nhà trông nhờ cả vào ẻm. Cái may duy nhất trong lúc này là cả nhà đang sống cùng mẹ già trong chung cư cũ. Thời điểm này, trong lúc ai nấy đều đang hối hả chạy deadline và chờ mong đợt thưởng Tết thì việc phải chịu cảnh thất nghiệp, với người dư dả một chút cũng thấy ăm ấp lo âu. Trái khoáy nữa, giờ là lúc ai ai cũng đợi lương tháng 13, chẳng mấy ai nghỉ, cũng chẳng mấy công ty nào đăng tuyển dụng nhân sự. Thất nghiệp lúc này, xác định luôn phải nghỉ Tết sớm trong dài hạn. Mẹ nào có chồng là trụ cột kinh tế thì còn tự an ủi coi là dịp để xả hơi, chờ ra Tết tìm việc mới. Nhưng mẹ nào thay chồng là trụ cột kinh tế thì trong lòng khác gì như lửa đốt. Bởi vậy, bé này khi hay tin mình bị sa thải thì cũng như mọi người, phải gói ghém đồ đạc lại, nhưng lại chẳng dám đem về nhà vì sợ má chồng biết tin mà nói ra nói vào, sợ chồng buồn mà không có tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Lo hơn nữa, hai con lại đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học, chi phí hàng tháng không hề nhỏ. Lỡ mà tiêu hết số tiền đền bù trong mấy tháng cuối năm và dịp Tết, trong khi việc chưa kiếm được thì không biết cả nhà trên già, dưới trẻ, giữa chồng... không biết phải làm sao xoay sở.

Theo nhỏ bạn nói, trong tình hình vậy thì bé này chỉ còn nước hàng ngày xách giỏ đi làm nhưng tạt vào quán cà phê rồi tìm cách buôn ít bánh tráng cho nhân viên văn phòng, kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó.

Nghe mà xót sao.

Tình cờ, sáng nay, lướt báo, em lại thấy một hoàn cảnh khác, cũng là lao động nữ thất nghiệp trước Tết, đáng thương vô cùng.

hình ảnh

Chị Trúc và mẹ già. Ảnh: Trí thức trẻ

Gia đình chị Lâm Thị Hồng Trúc (31 tuổi), sống ở ấp Lò Ngò, xã Song Lộc (Châu Thành, Trà Vinh) hiện đang trong cảnh khó khăn khi chính bản thân chị, trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình có 3 con nhỏ và một mẹ già yếu phải lâm cảnh thất nghiệp ngay trước Tết. Chồng chị, anh Hưởng, qua đời vì mắc bệnh suy thận nặng nhưng không có điều kiện chạy chữa. Anh ra đi, để lại 3 đứa con thơ và mẹ già yếu đau.

Chồng bệnh về chăm chồng, chồng mất lo ma chay, chị Trúc thất nghiệp, không thể quay lại làm công nhân như trước. Tình hình hiện tại, nhiều nhà máy cắt giảm, xin việc để ổn định đời sống càng khó khăn gấp bội.

hình ảnh

Con trai chị Trúc thắp hương dâng cha. Ảnh: Trí thức trẻ

Hiện tại, cả nhà đang phải sống dưới căn nhà cũ ọp ẹp và cũ nát những tưởng có thể đắp đổi qua ngày nhờ vào đồng lương công nhân còm cõi của người mẹ thì nay vẫn mịt mờ con đường phía trước. Công việc "bữa có, bữa không" khiến bữa ăn của 4 mẹ con và người mẹ già đành phải gói ghém hơn cả đạm bạc.

Những đứa trẻ đứng trước bàn thờ, thắp nén hương cho cha vẫn chưa thể nguôi ngoai sau mất mát to lớn.

hình ảnh

Ba đứa con của chị Trúc trong căn nhà cũ. Ảnh: Trí thức trẻ

Nhìn các con, chị Trúc chia sẻ rằng điều chị mong muốn nhất lúc này không gì hơn là một công việc ổn định để có thể thay chồng chăm lo mẹ già và nuôi nấng 3 con.  

Nghe biết không ít lao động nữ phải chịu thất nghiệp, những hoàn cảnh éo le một mẹ nuôi 2, 3 con, lại thêm cha mẹ già, chồng đau bệnh... nhiều người không cầm được mắt.

Chỉ mong dù là tia hy vọng le lói vẫn sẽ xuất hiện để những người mẹ phải gánh trên vai gánh nặng kinh tế gia đình có thể tìm được công việc để đắp đổi qua ngày cho con bữa no và cho mình một điểm tựa trước thời điểm Tết nhất cận kề, bao thứ phải lo.