Khi nhận ra con gái và cháu trai, ông bà ngoại xúc động đến nỗi bật khóc nức nở. Khoảnh khắc khiến ai nấy không khỏi nghẹn ngào.

Gần đây có cái trend về thăm nhà bất ngờ sau nhiều năm xa cách. Vì là bất ngờ, không báo trước nên cảm giác những cuộc đoàn tụ đó phải nói là vỡ òa luôn các mẹ ạ. Nhìn thương vô cùng! Cũng theo trend này, mới đây, có một đoạn video trên TikTok khiến ai nấy xem xong đều cay sống mũi. Hai mẹ con cậu bé xa nhà 6 năm bất ngờ trở về khiến ông bà ngoại phải khóc mếu máo vì quá vui mừng.

hình ảnh

Ông ngoại vui mừng bật khóc trong khoảnh khắc được đoàn tụ cùng con gái và cháu trai sau 6 năm xa cách. Ảnh: TikTok M.

Được biết, hai mẹ con đã có 6 năm sinh sống tại Hàn Quốc, năm nay quyết định âm thầm về thăm ông bà ngoại cho ông bà bất ngờ. Trong đoạn video, bé con có vẻ rất háo hức khi được về thăm ông bà. Vừa bước vào tới cổng, người phụ nữ đã hài hước hỏi vọng vào trong rằng: “Cho hỏi có phải nhà chú T. không?”.

hình ảnh

Bà ngoại ngồi gần đó cũng không giấu được cảm xúc vỡ òa của mình. Ảnh: TikTok M.

Thấy có khách, bố của cô nhanh chóng bước ra trong sự hoang mang, không biết đây là ai. Nhưng khi vừa nhìn thấy bé trai, ông ban đầu hơi ngơ ngác nhưng sau đó đã nhanh chóng nhận ra và ôm cháu vào lòng, những giọt nước mắt xúc động cũng không ngừng lăn. Nhìn gương mặt mếu máo của ông ngoại, ai nấy đều cảm nhận được niềm hạnh phúc khó nói thành lời của ông vào khoảnh khắc ấy. Bà ngoại ngồi cạnh đó cũng ôm cháu trai vào lòng và liên tục vỗ về. Khung cảnh đoàn tụ đầy nước mắt khiến ai nấy không khỏi xúc động. Đúng là dù có đi xa đến đâu, gia đình vẫn mãi là nơi yên ấm nhất, là nơi thân thương cho mỗi người con trở về.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại ý kiến bình luận về đoạn video:        

- Xem video này thực sự mình đã khóc. Chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được đoàn tụ cùng gia đình, những người thân thương nhất trên đời này. Nhớ hồi xưa có một năm mình bị điều đi công tác ngay đúng lúc Tết. Bố mẹ biết thì buồn ra mặt nhưng vẫn cứ động viên con cứ đi đi, bố mẹ ở nhà không sao cả. Đó là cái Tết buồn nhất trong đời khi không được đón Giao thừa, sum vầy cùng bố mẹ và người thân.

-  Dù ra ngoài cuộc sống có mệt mỏi, chán chường đến đâu, hãy cứ tin chắc một điều rằng cha mẹ vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi chúng ta trở về. Một năm mới nữa lại đến, chúc cho những người xa quê có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình nhé.

- Thương quá đi mất, 6 năm không phải là thời gian ngắn thế nên ông bà ngoại khóc hết nước mắt cũng phải. Gặp lại cháu vui mừng thế kia cơ mà. Mình không ở xa nhà mà xem cũng rưng rưng luôn.

- Mừng cho mẹ con chị ấy có thể trở về nhà ăn Tết bên gia đình. Gia đình luôn là trên hết, là chỗ dựa cuối cùng cho mỗi người. Dù có khó khăn thế nào chỉ cần được ở trong vòng tay cha mẹ thì cũng sẽ quên hết.

- Sao thèm cảm giác được về nhà ăn Tết với mẹ quá. Mình cũng ở nước ngoài được mấy năm rồi và không có điều kiện về quê. Ai cũng nói đi nước ngoài thì khá khẩm, đâu biết tụi mình ở bên đây cũng phải làm lụng vất vả, gom góp từng đồng chờ ngày trở về với gia đình. Lại một cái Tết nữa phải xa nhà, cũng đã quen nhưng sao vẫn nhớ bố mẹ chảy nước mắt. Mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, vài năm nữa con sẽ về.

- Nhìn mọi người được về quê ăn Tết với bố mẹ thích thật đấy. Mình từ ngày lấy chồng, 3 năm chưa bao giờ được đón Giao thừa ở nhà mẹ đẻ nữa. Cũng đành chịu chẳng biết làm sao, năm nào cũng phải qua Tết mới sắp xếp về thăm bố mẹ ở nhà được.

Khi còn nhỏ, chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên cha mẹ, nhiều đến nỗi chúng ta thường cho rằng đây là điều quá sức bình thường. Thậm chí không ít người còn muốn nhanh chóng lớn lên để được bay cao, bay xa, rời khỏi sự bó buộc của cha mẹ để đi tìm những điều mới mẻ hơn. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành và bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, khi ta vấp ngã giữa đường đời, ta mệt mỏi và thứ khiến ta thèm thuồng nhất có lẽ chính là hơi ấm của gia đình. Đến tận lúc đó, ta mới có thể thấu hiểu được những giá trị vô cùng thân thương.

Bố mẹ thương con bằng trời bằng bể, sinh con ra đời với mong ước con sẽ có được những điều tốt đẹp. Ai chẳng muốn được ở gần con mình, nhưng bố mẹ cũng hiểu, con có cuộc sống riêng, lối đi riêng, con cần tung cánh cho những ước mơ của mình. Đó là lý do bố mẹ ủng hộ con ra đi và chỉ có thể âm thầm, mòn mỏi chờ đợi con mình trở về.

Tết đã đến rất gần, nhưng không phải người con ở xa nào cũng có cơ hội về thăm quê hương, gặp gỡ gia đình, bố mẹ. Cảm giác Tết xa nhà không có người thân bên cạnh, làm gì cũng phải lủi thủi một mình thực sự khiến tim người ta không thể không thắt lại. Năm mới sắp đến, chúc cho mỗi người con luôn có cơ hội trở về nhà và sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân.