Con gái âm thầm về nhà không báo trước, phản ứng của cha khiến người ta rơi nước mắt. Đúng là trên đời chẳng có gì thiêng liêng cao quý bằng tình thân.

Từ trước đến nay, Tết chính là dịp để những con người xa quê được trở về sum vầy với gia đình, người thân. Đặc biệt là 2 năm qua dịch bệnh kéo dài, người tha hương có muốn trở về cũng khó, đặc biệt là sợ làm phiền gia đình và địa phương. Chính vì vậy mà dù rất nhớ, rất thương cũng chỉ có thể điện thoại nói chuyện cho nguôi ngoai. Chỉ cần ba mẹ gia đình mạnh khỏe là bản thân đã thấy yên tâm rất nhiều.

Bạn trẻ có tên Ngân San sau thời gian dài xa quê vì dịch bệnh đã dành tặng sự bất ngờ cho cha mẹ bằng cách âm thầm trở về. Cô nàng cho biết nhà mình ở Bình Dương nên hầu như tuần nào cô cũng về thăm. Nhưng thời gian dịch bệnh kéo dài, cô nàng đành phải ở lại TP. HCM để tránh dịch và an toàn cho gia đình.

Lần này trở về nhân dịp Tết Tây, cô nàng dù rất nóng lòng muốn thông báo nhưng quyết âm thầm để xem phản ứng của cha mẹ như thế nào. Mắc kẹt ở TP.HCM suốt nhiều tháng, chắc hẳn gia đình cũng trông đứng trông ngồi vì con gái nhỏ.

Cô nàng cẩn thận quay lại đoạn clip mình về nhà. Người bố có tí hơi men vừa nhìn thấy con gái đã vội ôm chầm lấy, khóc sướt mướt vì lâu rồi không được nhìn thấy con khiến ai nấy đều rưng rưng. Hai bố con cứ ôm nhau như thế, người thân xung quanh chủ động kéo ông bố ra để con gái mang đồ vào nhà. 

hình ảnh

Cô gái âm thầm trở về nhà sau thời gian dài mắc kẹt vì dịch. Ảnh chụp màn hình, Doanh nghiệp & tiếp thị

Nhìn người bố lấy tay lau nước mắt, ghì chặt con gái sau thời gian dài không gặp. Cuộc trở về lần này nhiều cảm xúc quá, con gái biết bố như vậy nên cũng đứng yên trong vòng tay bố. Và dù bị kéo đi, bố cũng không muốn rời xa con - thiên thần bé nhỏ trong đời bố. Ông còn tự hào liên tục khoe: “Con gái tôi đó mọi người”. 

Bạn ơi, trong đời có nơi nào tuyệt vời hơn chính ngôi nhà bạn được sinh ra và lớn lên? Có ai yêu thương bạn vô điều kiện như chính ông bà, cha mẹ của bạn không? Chính người chồng/vợ hay người yêu cũng đòi hỏi bạn phải có điều gì đó phù hợp thì mới trao tình cảm và họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn đối với ông bà cha mẹ, họ sẽ không bao giờ quay lưng với bạn, không đòi hỏi bất kỳ điều gì nhưng tình yêu thương dành cho bạn là vô bờ bến.

hình ảnh

Bố nghẹn ngào, cứ ôm chầm lấy con gái. Ảnh chụp màn hình, Doanh nghiệp & tiếp thị

Có nhiều người chọn rời khỏi gia đình chỉ vì lỡ phải lòng một ai đó. Sẵn sàng giận dỗi, bỏ mặt, cắt đứt liên lạc với mẹ cha vì chuyện không đáng. Hay họ có thể cười nói với tất cả mọi người, chi tiêu rộng rãi với cả thế giới nhưng lại keo kiệt tính toán với người thân và đấng sinh thành của mình,... Những xem nhẹ giá trị gia đình thì đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra và hối hận vì gia đình chính là nơi duy nhất không bao giờ quay lưng với họ, chỉ có cho đi chứ không màng nhận lại.

Tết tới rất gần rồi, năm nay bạn có về nhà thăm gia đình không? Nếu vì lý do nào đó mà không thể về được, hy vọng bạn sẽ dành thời gian gọi điện thường xuyên và mua quà gửi về cho gia đình. Tết năm nay bạn còn có người thân bên cạnh đã là may mắn nhất rồi đấy.