Chồng cũ dắt hai con trai đi, để lại con gái một mình ngồi khóc. Người mẹ xót xa không biết dỗ con thế nào.
Khi tình cảm rạn nứt, vợ chồng có thể lựa chọn ly hôn, sau đó không liên quan gì đến nhau, ai nấy đều sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Mối liên hệ giữa chồng vợ có thể bị cắt đứt, nhưng mối quan hệ huyết thống lại gắn kết suốt đời. Ai cũng biết điều đó.
Tuy nhiên, sau khi một số cặp vợ chồng ly hôn, cha mẹ thậm chí sẽ không liên lạc với con cái, thậm chí còn “chọn lọc” liên lạc với con.
Thấy bố đến, bé gái vui mừng cùng anh trai chạy ra đón (Ảnh Daydaynews)
Những ngày này, mạng xã hội đại lục dậy sóng với câu chuyện "Chồng cũ dắt hai con trai đi, bỏ lại con gái một mình". Qua đoạn video, chúng ta có thể thấy cô bé đang ngồi trong xe với nụ cười hạnh phúc trên môi. Người mẹ nói rằng cô bé biết bố đến đón hai anh trai về quê ăn Tết thì vui lắm. Có lẽ cô bé vẫn đang mơ tưởng về nơi mà cô, hai anh trai và bố của mình có thể có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Là em gái út trong nhà, lại sinh ra trong lúc bố mẹ đang lúc đục nên con gái nhỏ khó có đầy đủ tình cảm của bên nội.
Nhưng rồi, sự nhiệt tình của cô bé đã bị lời nói của cha dập tắt. Ông bố sau khi xem xe có an toàn chưa, các con có đủ chưa thì bước lên phía trước và hỏi con gái: "Con cũng về à?"
Bé gái cứ ngỡ sẽ được đi cùng bố và hai anh (Ảnh Daydaynews)
Cô bé vui vẻ gật đầu. Nhưng câu trả lời của con gái dường như không phải là điều người cha mong muốn và ông nói thẳng: "Con xuống đi.”
Lúc này, bé gái nhỏ quá bất ngờ, tựa hồ không có phản ứng, nhất thời không có câu trả lời. Nhưng anh trai ngồi bên cạnh hỏi: "Bố, sao bố không đón em gái con về quê ăn Tết?" Không ngờ, bố lạnh lùng quay sang con gái: “Con xuống xe đi."
Bé gái xuống xe trong ánh mắt tiếc nuối của anh trai (Ảnh Daydaynews)
Tiếp theo, người cha mở cửa xe nói với con gái: "Con ở nhà với mẹ, hai ngày nữa bố sẽ đón con."
Ngoan ngoãn, cô con gái bước xuống xe với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn cha và hai anh đi xa dần, cô bé ôm lấy mẹ và bắt đầu khóc. Khi quay về nhà, cảm xúc vẫn chưa nguôi ngoai. Bé gái liên tục khóc và hỏi mẹ tại sao cả anh trai và bố đều không đến đón cô bé về quê ăn Tết với ông bà nội.
Trước sự bất bình của con, người mẹ dù muốn giải thích cũng không biết nên nói như thế nào.
(Ảnh Daydaynews)
Theo người mẹ này, sau khi cô và chồng cũ ly hôn, cô con gái út được mẹ nuôi dưỡng, còn hai cậu con trai sống với chồng cũ. Từ đó thì hai cậu con trai hay được bố đưa về chơi với mẹ, hoàn toàn không có chiều ngược lại. Năm nào cũng vậy, tuần cuối cùng trước tết Nguyên đán, bọn trẻ nghỉ học, chồng cũ thường chở hai cậu con trai đến chơi với mẹ và em gái. Khi nào anh ta về quê thì sẽ sang đón hai đứa con trai cùng về ăn Tết. Mọi năm, con gái còn nhỏ nên ít thắc mắc, nhưng năm nay nghe hai anh kể về quê rất vui thì cô bé rất háo hức, nghĩ rằng bố sang đón hai anh thì cũng sẽ đón cả mình. Mấy ngày nay vì hòa thuận với các anh, cô gái nhỏ hiển nhiên không muốn xa cách hai anh nên cũng muốn đi cùng. Chẳng ngờ bố lại tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.
(Ảnh Daydaynews)
Nhìn thấy các con tuy xa nhau nhưng vẫn vui vẻ gắn kết như vậy lẽ ra người cha phải rất hạnh phúc. Nhưng người cha này lại không nghĩ vậy, bởi quyền nuôi con gái không thuộc về anh khi ly hôn. Có lẽ vẫn còn chút tư tưởng gia trưởng nên thái độ của ông với con trai và con gái có sự khác biệt.
Người mẹ cho biết cô con gái đã đập heo, chuẩn bị quà cho bố. Tràn đầy kỳ vọng lại càng thất vọng, cuối cùng lại bị cha mình lạnh lùng hất hủi. Dù không biết hai vợ chồng thống nhất thăm con như thế nào, hoàn cảnh gia đình hiện tại ra sao sau khi ly hôn nhưng dù ai là người có quyền nuôi con thì tình yêu thương của cha mẹ dành cho con sau khi ly hôn cần phải công bằng và liên tục. Dù sao sau khi ly hôn, người bạn đời có thể trở thành người xa lạ, nhưng con vẫn là con của mình.
(Ảnh Daydaynews)
Đối mặt với nỗi buồn của con gái, người mẹ cũng vô cùng đau khổ, không biết phải nói với con như thế nào. Cách đối xử thẳng thắn và thô bạo như vậy sẽ chỉ để lại nỗi buồn cho con trẻ.
Sau khi ly hôn, tâm lý cha mẹ đối xử với con cái như thế nào?
Đối với hầu hết đàn ông, bởi vì không có mối liên hệ tự nhiên giữa cha và con, họ tự nhiên không thể cảm nhận được ý nghĩa của trẻ đối với mình. Người mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày, đóng vai trò chủ đạo trong việc chăm sóc con nên đối với mẹ, đứa con nào cũng lưu luyến. Vì vậy trong cuộc sống, sau khi vợ chồng ly hôn, người chồng thường chỉ yêu thương đứa con do mình nuôi. Nhìn chung, từ góc độ nguyên nhân tâm lý cá nhân và yếu tố tình cảm, một phần nguyên nhân là do hiện tượng tâm lý vị kỷ.
(Ảnh Daydaynews)
Trên thực tế, có không ít người có tâm lý vị kỷ, vô trách nhiệm như vậy. Có người sợ con cái kéo mình xuống, sau này không thể tái giá; có người sợ con cái làm khổ mình, thêm gánh nặng về tài chính,... Cha mẹ đương nhiên có thể chọn cách phớt lờ con cái, nhưng đối với trẻ em, việc bị đối xử theo cách này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tâm hồn, thậm chí chúng có thể nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.
Dù vợ chồng ly hôn nhưng con cái không có lỗi, cũng không nên vì cha mẹ mà bị tổn thương. Vì vậy, dù quyền nuôi con có thuộc về mình hay không, cha mẹ cũng phải yêu thương, quan tâm đến con theo những cách khác, cố gắng làm gương tốt cho con. Ngoài ra, bản thân cha mẹ dù khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng mang đến cho con một môi trường sống tốt, giải quyết ổn thỏa cuộc sống sau ly hôn để mang lại tương lai tươi sáng cho con cái.
Nhà văn Feng Chen nói: "Cái gọi là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chẳng qua là sự nuôi dưỡng lẫn nhau." Khi con còn nhỏ, cha mẹ cho đủ ấm áp và chăm sóc; khi cha mẹ già, con cái báo hiếu và vâng lời. Sự nuôi dưỡng bao gồm cả vật chất và tình cảm.
Cầu mong không có đứa trẻ nào bị tổn thương sâu sắc khi cha mẹ ly hôn nữa.

