Em chào các bố các mẹ trên diễn đàn.


Em có con hiện đang học lớp 1 ở một trường tư tại HN. Em đang khá băn khoăn về lượng bài vở của con lúc này nên muốn tham khảo một chút từ các bé học sinh lớp 1 ở các trường. Mong các bố các mẹ giúp em ạ, em rất cảm ơn!


Hiện nay con em đang học bán trú, thời khoá biểu gồm các môn: Toán, học vần, tiếng Anh, tin học, nghệ thuật, đạo đức, kĩ năng sống, âm nhạc, mĩ thuật, thể thao, thủ công - mỗi ngày 8 tiết, từ thứ Hai tới thứ Sáu.


Mỗi tối, con được giao bài về nhà gồm 1 trang trong quyển Bài tập toán của bộ GD, tập viết - tập đọc các vần đã được học trên lớp, luyện tiếng Anh online. Riêng cuối tuần sẽ phải làm 3 tờ A4 - 1 mặt - các môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh.


Thông thường, vào các ngày trong tuần, con đi học về, ăn uống tắm rửa và nghỉ ngơi xong là đã 8 rưỡi - 9h tối (nhà em không người giúp việc, cũng không ở cùng ông bà nên các việc nấu nướng dọn rửa và chăm con đều vào tay bố mẹ cả). Em thấy khi con cố gắng hoàn thành bài tập toán và tập đọc - tập viết, con sẽ mất tối thiểu 1 tiếng mới xong, ấy là em đã bỏ qua việc luyện môn tiếng Anh vì lúc đó con cũng buồn ngủ ríu lại rồi.


Vào cuối tuần, em cho con nghỉ tối thứ 6 để con vui chơi, thứ 7 hoàn thành tối thiểu 1 tờ A4 bài tập, CN sẽ làm nốt những tờ còn lại.


Nội dung bài tập thì em đánh giá là khá khó so với tư duy trẻ lớp 1. Toán thì con phải làm phép tính cộng 3 số, so sánh hai vế và mỗi vế có khi cũng tính cộng tới 3 số, cộng trừ ngược rồi lại xuôi, một số chỗ đề bài còn không logic. Về tiếng Việt thì thật sự đề khá khó và có vẻ tiến độ quá nhanh, bài cũ chưa vững đã phải chạy sang bài mới, con đánh vần để hiểu được cái đề bài xong cũng đã đủ mệt chứ đừng nói tới việc tư duy mà giải quyết hết 1 trang A4 đầy chữ. Thêm nữa là các con còn đang căn từng li để viết chữ, nhưng nhiều bài về nhà toàn giao trên giấy A4 một dòng kẻ, rồi sau đó thì các con bị phê chữ xấu.


Con chịu được việc học toán, nhưng rất không thích tập viết và đánh vần. Nhà em cũng luôn động viên con cố gắng, nhưng trong lúc học con vẫn hay lơ đãng, và nhất là khi con đã buồn ngủ rồi thì con không tài nào học được nữa, nhiều khi phải bỏ dở bài tập mà đi ngủ.


Nhà em không trọng thành tích, nên đầu học kì tới giờ, bọn em không gây áp lực điểm chác gì cho con, điểm kém cũng không sao, tới giờ ngủ là đi ngủ, kể cả chưa làm xong bài, vì ngủ đủ quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, cô giáo con thường xuyên phản ánh với em là con chẳng chịu làm bài về nhà gì cả, rồi tính kém, đọc kém lắm, bố mẹ phải bảo con làm bài đi. Nhà em không cần con xuất sắc nhưng cũng không nên đứng bét lớp. Chính vì thế nên vào thời điểm cuối kì 1 này, nhà em rất đuối vì tối nào cũng phải kèm con học - mà học đủ lượng toán + tiếng việt thôi, không có thời gian để làm tiếng Anh. Tiếng Anh là môn con thích nhất và học khá nhất, nhưng gần đây, cô giáo cũng nhắn về rằng con phải luyện đọc tiếng Anh nhiều hơn. Tới đây thì cả nhà em chịu thua thật rồi ạ.


Nhà em cũng có chia sẻ với các phụ huynh khác và cả cô giáo chủ nhiệm về tình trạng này, và đề nghị giảm tải phần bài tập về nhà cho các con, giảm tải thôi, chứ chưa nói là bỏ ạ. Tuy nhiên, ngoài một phụ huynh khác cũng đồng tình với bọn em là bài tập bị nặng - động viên nhà em cùng cố gắng, thì còn lại mọi người đều phản đối và cho rằng bài tập về nhà cô cho thế là hoàn toàn phù hợp chứ không nặng. Cô giáo cũng gửi e-mail cho tất cả mọi người nói rằng: bài tập về nhà là HOÀN TOÀN KHÔNG BẮT BUỘC và bố mẹ có thể chọn nội dung phù hợp để luyện cho con - điều này tới hiện tại bọn em mới biết, chứ trước giờ cô giáo cứ liên tục nói về chuyện con không làm hết bài tập nên nhà em luôn nghĩ là phải làm cho hết.


Các bố các mẹ có con học lớp 1 có ai giống hoàn cảnh của em không ạ? Em rất muốn biết các bạn nhỏ lớp 1 bây giờ có đang học như con em không?


Em chân thành cảm ơn!