Các mẹ có ai đã từng mổ khúc xạ bao giờ chưa? Kiểu cận - viễn - loạn í.


Em cận 7.5 - cả ngày đeo kính bất tiện chết đi được. Giờ muốn mổ mắt để lúc nào ra đường còn make up cái con mắt cho nó lung linh lóng lánh tí :)


Hết tháng này là e cai sữa được tròn 6 tháng - đủ tiêu chuẩn để đi thực hiện PT.


Em đag thấy bên viện Mắt Hà Nội có chương trình giảm giá 3 tháng hè cho mổ Lasik còn có 12 triệu cho 2 mắt.


Em tính tới tháng 7 đi mổ luôn, đằng nào cũng ở nhà nghỉ chăm con thì chăm mắt luôn thể.


Có mẹ nào có kinh nghiệm mổ cận rồi thì share em 1 ít nhá.


Mà mẹ nào mổ ở Mắt Hà Nội rồi thì càng tốt - cho em xin cái ý kiến nữa nhá