Dạo gần đây, bố em thấy trong người rất mệt mỏi và khó chịu nên tuần vừa rồi gia đình có đưa bố đến bệnh viện Việt Đức để kiểm tra. Ở đây, các bác sỹ chuẩn đoán bố bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, chưa di căn. Cả nhà em rất buồn và lo lắng cho căn bệnh của bố. Nhưng bố em vẫn rất lạc quan và động viên mọi người kiểu gì cũng có cách chữa. Tuần sau em định đưa bố em lên viện K để khám lại. Em đã tìm trên mạng rất nhiều bài viết cũng như phương pháp trị bệnh nhưng còn mung lung quá.......:((((
Thực sự bây giờ gia đình em cũng đang rối hết lên, hỏi Đông, hỏi Tây. hết chỗ này đến kia. Mẹ nào biết cách gì, thuốc gì, hay ở đâu chữa được mách em với nhé. Dù thế nào nhà em cũng quyết tâm chữa bệnh cho bố.
Cảm ơn bạn Amiquynhmai nhé! Bạn gửi thêm thông tin bệnh viện cho mình tham khảo được không, về cách chữa trị, rồi khả năng thành công, viện phí,..., cảm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1