Em tên Hiền, 23t,cao 1m57 nặng 55kg, có mong muốn giảm cân mãnh liệt mong đuợc mọi nguời tư vấn giúp đỡ ạ.
Chuyện là thế này: Vì thân hình mũm mĩm nên em thuờng hay mặc cảm lắm, với bạn gái thì không sao nhưng cứ có con trai là cái cảm giác ấy lại ùa về. Em đến tận bây giờ cũng chỉ chơi thân với 1 thằng con trai ở cạnh nhà và tất nhiên là...chưa ny rồi. Lúc bé em cũng hồn nhiên lắm, vì đi đâu toàn đuợc nguời lớn khen (cho đẹp mặt bố mẹ í mà:p:p), nhưng từ lúc dậy thì là bắt đầu tăng cân không kiểm soát,lúc ấy em học lớp 9. Hồi đó mỗi lần vợ chồng bác cả vào chơi là lại kêu em : "Trời,chân mày như cái cột đình thế tí (tên gọi ở nhà)"; " Ối trời, vai mày u bắp thế"; " Mông to hơn cả ghế, ngồi này thì gãy"; " Đứng ở cửa chắn hết lối đi"; " Ăn hết cám của lợn à?";....nhà em còn có câu răn dạy các em nhà chú bác " Mày ăn thế lại ra chị tí".....Thật ra thì cũng không sao, vẫn biết là mọi nguời chỉ trêu đùa, nhưng mà cái cách nói chuyện của họ khiến em lúc đấy tủi thân cực. Đỉnh điểm là một lần em đang ngồi suởi, bác cả lấy gang tay đo vai em rồi kêu với nguời nhà, sau đấy cả nhà cuời nói sau này thế nọ sau này thế kia...em cuời cuời xin phép đi học rồi chạy ra sau hiên nhà ngồi rơi nuớc mắt ( Lúc này em cao 1m53, nặng 46kg k quá béo, nhưng nhà em ở quê lao động cực nên đa số mọi nguời đều gầy hom hem có em là mũm mĩm duy nhất trong nhà). Thú thật là bây giờ viết lại những dòng này em vẫn còn bùi ngùi lắm.
Em vẫn sẽ như thế nếu không có hôm đám hỏi chị mấy ngày truớc, em đứng hình luôn truớc 1 bạn đội đỡ cháp nhà trai, lâu lắm em chưa có cảm giác tim đập nhanh, chân tay luống cuống như thế (lần truơc là lớp 12, nhưng cũng chỉ đứng xa nhìn bạn í thôi), nhưng vì cái tự ti cùng nhút nhát, em lặp lại phuơng án cũ: âm thầm quan sát. Sự việc sẽ đi qua nếu như cái cảm xúc bồi hổi bồi hồi khi ấy nó không đi theo em từ hôm đó, và nếu như không có cái ngày định mệnh như hôm nay-14/02/2016 (cả xóm trọ có 1 mình em nằm nhà xem phim, mà phim nào không xen lẫn yếu tố tình cảm cơ chứ), thế là cái cảm giác cô đơn ùa về và rõ ràng hơn bất cứ lúc nào hết...Và kết quả là "con trâu" khiến em muốn làm "cọc" 1 lần chính là chàng trai đỡ cháp đó...:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Mọi nguời thân mến! còn hơn 1 tháng nữa là ngày cuới chị gái em,em sẽ có mặt, và tất nhiên với tư cách là phù rể, anh ấy cũng sẽ đến. Vì vậy, em tha thiết mong mọi nguời hay giúp em giảm cân để em có thể tự tin tìm "trâu" dù kết quả thế nào.
Em là sinh viên năm cuối, đang đi làm thêm( 15h30-10h30), cái gì cũng ăn đuợc và luời thể dục.hì hì.
Em phải thay đổi....!!!
Em muốn theo low carb với mong muốn giảm 5-7kg =>Mọi nguời cho em xin lời khuyên và động viên để em cố gắng ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1