Các mẹ ạ, ngày xưa khi sinh song nhóc đầu tiên em ốm nhom nên ko quan tâm đên chuyện giảm cân mấy, mãi đến khi nhóc lớn đc 7 tuổi cân năng của nó 42kg. từ khi đó em mang bầu nhóc thứ 2, đến khi sinh con gửi nhóc lớn về nhà ông bà, vì ông bà thương cháu nên cho ăn thoải mái, trong vòng một tháng con lên 7kg. ui, em choáng lun ạ, em sinh đc 4 tháng thì nó tăng thêm 4kg nữa, 8 tuổi hơn 50kg, nhìn nó quá khổ. có một chị ở quê ra đi làm giúp việc mách cho ở gần nhà chị có thầy thuốc lấy thuốc giảm cân rất tốt, là thuốc nam nên em đã mua cho nhóc lớn dùng. uồng một tháng nó suống đc 7kg, em cho uống hơn một tháng nó suống đc còn lại 40kg là em dừng. sinh đứa thứ 2 em cũng tang quá khổ lên 65kg, vào đầu mùa hè nóng chảy cả mỡ, nên lại một lần nữa em lấy thuốc về dùng, con em đc 7 tháng uống thuốc cũng hơi mệt tý nhưng ngoài ra ko có tác dụng phụ, ko mất nước, ko đi ngoài, ăn uống ko phải kiêng, sữa cảm giác nhiều hơn, uống một tháng em suống đc 10, ui, nhẹ hẳn người mà trộm vía nhóc nhà em tròn như bi, mà chắc em mới sinh nên suống dễ hơn sao ý nhỉ. em vui quá vào đây chia sẻ các mẹ, béo thật quá khổ cơ. có mẹ nào muốn tìm hiểu thì pm cho em chia sẻ. 0946829802 em ít lên mạng có gì các mẹ có thể nhắn tin cho em.