Em cao có 1m5 mà nặng tới 65kg.


Sinh nhóc xong béo ú quá. Vì nghĩ cho con nên 2 năm đầu tiên cho con bú, em ăn như nhợn nên lên đến 70kg. Sau giảm mấy năm mới xuống được 65kg rồi giảm hoài mà vẫn k xuống được nữa.


Híc, đấy cũng là 1 trong những nguyên nhân chồng chê, chồng bỏ


Em muốn quyết tâm giảm cân để:


- Dễ dàng cho chuyện xin việc làm ----> tương lai của em và con


- Tự tin hơn, không muốn nghe sầm xì to nhỏ và gọi em là "Lợn, Béo..."


Em có đọc trên mạng thấy có cách giảm cân bằng yến mạch. Em cũng mua về để bắt đầu ăn


Hy vọng các mẹ ủng hộ tinh thần em. Vì em vốn ham ăn nên k kiềm chế được bản thân. Nhà chỉ có 2 mẹ con mà con em mới 7 tuổi nên chưa biết gì để động viên chuyện này cả


Thks các mẹ