Chào các mẹ trong wtt. Em có nỗi khổ mà nhiều người có thân hình cò hương. Trong khi nhiều chị em tìm đủ mọi cách để giảm cân, còn em lại tìm đủ mọi cách để tăng mà không được. Em vừa thấp bé, được có thước rưỡi,mập mạp tý nhìn còn được, đằng này lại gầy còm nên nhìn như em bé, thiếu sức sống. Em ăn uống điều độ, uống thêm sữa tươi có đường buổi tối, nhưng khổ nỗi khẩu vị lại không thích ăn đồ ngọt, béo. Nhiều lúc cũng ép bản thân ăn cho mập lên mà chẳng thấy ngon lành gì. Em cũng đọc nhiều bài viết về ăn uống làm sao để tăng cân nhưng rút cuộc vẫn phải bổ sung thêm thuốc này, thuốc nọ. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này cho em chút kinh nghiệm để cải thiện cân nặng mới ạ. Tết đến nơi rồi, người như cái kẹo mặc đồ xấu lắm ạ. Em cảm ơn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1